Phóng to |
|
Một pha bóng trong trận lượt đi Barca thắng Real Madrid 2-0 tại Bernabeu - Ảnh: Reuters |
Sau trận thua 1-2 trước Real Sociedad ở vòng 34 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) cuối tuần qua, HLV Pep Guardiola của Barca nói với Hãng tin AFP: “Dù ra sân với bảy cầu thủ dự bị nhưng thất bại trước Sociedad là hồi chuông cảnh tỉnh để Barca không được chủ quan. Cần phải thật cẩn trọng trước R.M bởi họ là đội bóng lớn, nhiều ngôi sao lại không còn gì để mất. Trận đấu chắc chắn sẽ rất quyết liệt và chúng tôi cần sự cổ vũ nhiệt tình của gần 90.000 CĐV nhà”.
Rạng sáng mai Barca sẽ tung ra bộ tam tấn công mạnh nhất là Pedro, Lionel Messi và David Villa. Nhưng hàng thủ Barca sẽ chắp vá khi vắng cùng lúc năm hậu vệ do chấn thương gồm Martin Montoya, Gabriel Milito, Maxwell, Eric Abidal và Adriano Correia. Trong thế kẹt, Carles Puyol chân còn đau vẫn phải ra sân. Tiền vệ trụ Javier Mascherano sẽ sắm vai trung vệ bất đắc dĩ cùng Gerard Pique. Khả năng ra sân của tiền vệ Andres Iniesta vẫn còn bỏ ngỏ vì anh chưa hoàn toàn bình phục.
R.M cũng không có lực lượng lành lặn khi trung vệ Pepe và hậu vệ cánh Sergio Ramos bị treo giò trong khi Sami Khedira bị chấn thương. Nhưng một loạt trụ cột gồm Xabi Alonso, Angel Di Maria, Mesut Ozil... và Cristiano Ronaldo sẽ trở lại sau khi được dưỡng sức ở trận thua Zaragoza 2-3 tại La Liga cuối tuần qua.
Khi được giới truyền thông hỏi về cơ hội của R.M, thủ môn Iker Casillas nói: “Với R.M không có khái niệm đầu hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để lội ngược dòng và chẳng ai biết được kết quả sẽ như thế nào”. Tiếp lửa cho đội nhà, website chính thức của R.M (realmadrid.com) trưng to tướng tấm hình ăn mừng trận thắng Barcelona 2-0 ngay tại Nou Camp ở lượt đi bán kết giải Champions League năm 2002 với lời nhắn nhủ “ai cũng biết đó là nhiệm vụ khó khăn nhưng không ai được từ bỏ hi vọng”.
Bóng chưa lăn nhưng những cuộc khẩu chiến giữa hai đội đang diễn ra nóng bỏng. Cay cú vì phải ngồi trên khán đài và giao quyền chỉ huy cho trợ lý Aitor Karanka ở trận này do bị truất quyền chỉ đạo ở trận lượt đi, HLV Mourinho kêu gọi LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm thi đấu sáu cầu thủ Barca gồm Sergio Busquets, Dani Alves, Pedro, Seydou Keita, Victor Valdes, Javier Mascherano và cả HLV Guardiola vì hành vi phi thể thao. Trong khi đó, HLV Guardiola “tố” ông Mourinho hạ uy tín của mình và chỉ giỏi “đấu mồm”.
Ngay việc UEFA chọn trọng tài người Bỉ Frank de Bleeckere điều khiển trận này cũng bị HLV Mourinho phản ứng. Trọng tài Bleeckere bị Mourinho liệt vào “danh sách đen” vì mùa trước từng nặng tay đuổi Thiago Motta của Inter Milan do ông dẫn dắt ở lượt về bán kết Champions League cũng ngay tại Nou Camp. HLV Mourinho nói với Hãng tin Reuters: “Tôi không thể nói với UEFA những điều mình nghĩ bởi điều đó có thể chấm dứt nghiệp cầm quân của tôi. Tôi chỉ có thể thốt lên: Tại sao vậy?”.
|
Mourinho bó tay? Muốn có mặt trong trận chung kết Champions League 2011, Real Madrid buộc phải thắng Barca ba bàn cách biệt hoặc với tỉ số 3-1 hay 4-2... trên sân khách Nou Camp. Một chuyện khó như hái sao trên trời. Ai cũng biết Barca luôn chơi bóng như làm xiếc khi được thi đấu tại Nou Camp (tháng 11 năm ngoái ở Nou Camp, Barca từng đè bẹp R.M 5-0 trong khuôn khổ Giải vô địch Tây Ban Nha). Rạng sáng mai, Barca lại có thêm hai bàn làm vốn sau trận lượt đi ở Bernabeu. Nhờ đó, đội quân của HLV Guardiola sẽ tìm được sự chủ động trên sân. R.M thì rơi vào hoàn cảnh ngược lại vì họ cần bàn thắng. Nhưng khi xông lên tấn công R.M còn cần phải bảo vệ phần sân nhà vì nếu bị thủng lưới thêm một bàn, xem như cánh cửa đến sân Wembley dự trận chung kết sẽ đóng sập với họ. Có lẽ kể từ khi rời Chelsea năm 2007, sang Inter Milan rồi đến R.M thì đây là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của HLV Jose Mourinho. Uy tín của ông bắt đầu xuống dốc sau trận thảm bại 0-5 của R.M trước Barca tại Nou Camp. Khi con tim vừa mới vui được chút ít nhờ trận thắng Barca 1-0 để giành Cúp nhà vua Tây Ban Nha thì gương mặt Mourinho lại chảy xệ vì trận bán kết lượt đi thua Barca trên sân nhà, nối tiếp là trận thua Zaragoza 2-3 cũng tại Bernabeu ở vòng 34 La Liga cuối tuần qua. Nhiều người bắt đầu đồn đoán đến khả năng HLV Mourinho bị sa thải. Nhưng vấn đề của Mourinho không chỉ là chuyện thành tích mà còn là lối chơi. Trong hơn 100 năm thành lập đội bóng, người hâm mộ R.M đã quen với lối chơi phóng khoáng, hào hoa của đội nhà. Lối đá “xấu xí” thiên về phòng ngự do Mourinho sắp đặt không làm người hâm mộ R.M quen mắt, dĩ nhiên nhiều CĐV không vui. Ngay cả khi R.M hạ Barca trong trận chung kết Cúp nhà vua bằng lối đá phòng thủ phản công mang nhãn hiệu Mourinho, cũng đã xuất hiện những phản ứng tiêu cực ở phía CĐV R.M về kiểu chơi này. Nay R.M vừa đá không đẹp, vừa không có thành tích thì chuyện HLV Mourinho rời đội bóng chỉ sau một mùa sẽ không làm nhiều người ngạc nhiên. Ông Mourinho sẽ không được ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong trận cầu rạng sáng mai. Nhưng chắc chắn ống kính truyền hình và máy ảnh sẽ liên tục hướng về phía ông. Khán giả yêu R.M cũng sẽ hướng về Mourinho xem ông có thể làm được gì trong trận cầu mà hầu như mọi người đều đoán không còn “thuốc chữa” cho R.M. Chẳng lẽ HLV Mourinho bó tay? Nếu ông bó tay thì danh hiệu “người đặc biệt” dành cho ông liệu còn có ý nghĩa nữa không? |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận