TTO - Sau hai trận hòa đáng tiếc liên tiếp, rạng sáng nay 18-9 Barca đã có trận đấu “gỡ lại thể diện” khi hủy diệt Osasuna với tỷ số 8-0 trên sân nhà Nou Camp.
Trong trận đấu này, do thiếu vắng Pique nên HLV Guardiola đã gia công rất kỹ ở vị trí trung vệ. Nhà cầm quân đại tài này đã sử dụng nhiều phương pháp biến đổi đội hình linh hoạt giúp cho hàng phòng ngự của Barca trở nên vững chắc hơn.
Đáng chú ý là vị trí của Busquets và Alves, khi dâng lên thành tiền vệ, khi lùi xuống trở thành hậu vệ. Khi phòng ngự, Barca đã thi đấu với 5 hậu vệ Alves, Mascherano, Busquets, Puyol và Abidal và khi tấn công cả Alves, Busquets đều dâng lên, biến thành tiền vệ.
Nhưng dường như việc gia cố hàng thủ trong trận đấu này có vẻ là hơi thừa thãi khi một mình hàng công đã kết liễu trận đấu sau 45 phút thi đấu. Phút thứ 5 Barca đã mở tỷ số do công của Messi rồi đến khi kết thúc hiệp một, tỷ số đã là 5-0 cho đội bóng xứ Catalan.
Ngoài ra Barca còn 3 lần đưa bóng dội khung gỗ trong khi thủ môn Valdes của họ chỉ một lần phải ngã người tóm gọn cú sút xa nhẹ và không nguy hiểm của đối phương. Trận đấu đã hoàn toàn kết thúc sau 45 phút thi đấu. Trong 45 phút thi đấu còn lại, Barca cũng đã kịp sút thủng lưới Osasuna 3 bàn nữa để ấn định tỷ số 8-0.
Tỏa sáng trong trận đấu này là bộ đôi Messi - Fabregas. Hai cầu thủ này tạo thành một trục tấn công trung lộ cực kỳ hiệu quả, ăn ý. Messi đóng góp ba bàn thắng và hai đường chuyền còn Fabregas có một lần lập công cùng hai đường chuyền thành bàn.
Phút thứ 5, sau một loạt pha đan bóng, Xavi mở bóng sâu xuống cánh phải cho Alves băng xuống đánh đầu nhả bóng vào trong để Messi lao vào bay người đệm bóng vào lưới trống. 8 phút sau, Thiago phát động tấn công từ cánh phải cho Fabregas ở trung lộ, anh này dùng ngực trả bóng lại cho Messi. Không một thoáng chần chờ, Messi tâng bóng giúp Fabregas thoát xuống dứt điểm bóng sống nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 41, sau một pha phối hợp nhỏ ở trung lộ, Fabregas có bóng trong vòng cấm địa từ đường chuyền của Xavi, xoay sở khéo léo rồi chuyền cho Messi ghi bàn từ cự ly gần. Rồi trong bàn thắng ở phút 79 khi hoàn thành cú hattrick, cũng chính Fabregas đã chuyền cho Messi ở trung lộ rồi dứt điểm khéo léo ghi bàn.
Ngoài ra Messi có một pha bấm bóng kỹ thuật cho Xavi thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn ghi bàn vào đầu hiệp hai. “Đáp lễ” Fabregas còn có pha đi bóng cực kỳ điêu luyện rồi chuyền như dọn cỗ để Villa ghi bàn ở phút.
Còn lại hai bàn thắng trong trận không có dấu giày của Messi hoặc Fabregas, đều thuộc về David Villa, bên hành lanh cánh trái. Trong hai tình huống ghi bàn này, Villa là người đóng vai chính. Một lần anh khéo léo vượt qua thủ môn Fernandez ghi bàn và một lần thủ môn Fernandez cản phá cú sút của Villa đi bật trúng người hậu vệ Osasuna vào lưới.
Thắng Osasuna 8-0, Barca đã “bật dậy” sau hai trận đấu liên tiếp có kết quả không như ý. Nhưng trong trận đấu này, điều các cổ động viên của Barca có thể vui hơn là vì “những bệnh nhân” như Affelay, Maxwell, Adriano đã lần lượt xuất hiện trong hiệp hai và thi đấu rất tốt.
Affelay trở lại khiến hàng công của Barca có thêm sự linh hoạt bên cạnh Pedro, Messi, Villa trong bối cảnh Iniesta, Sanchez bị chấn thương. Còn sự trở lại rất đúng lúc của Puyol, Maxwell, Adriano giúp hàng thủ của Barca dày hơn.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận