Barca chật vật thắng 9 người Granada

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng nay 26-10, Barca đã thắng Granada, nhưng đã không thắng đậm như thói quen họ vẫn làm sau mỗi trận đấu thất vọng. Trái lại Barca đã chơi khá chật vật, và thậm chí tiền đạo Pedro đã tự chấn thương và được thay ra sớm.

TTO - Rạng sáng nay 26-10, Barca đã thắng Granada, nhưng đã không thắng đậm như thói quen họ vẫn làm sau mỗi trận đấu thất vọng. Trái lại Barca đã chơi khá chật vật, và thậm chí tiền đạo Pedro đã tự chấn thương và được thay ra sớm.

Ở vòng đấu trước, Messi không thể sút thành công quả phạt 11m để giúp Barca thắng Sevilla và thêm vào thông số thống kê rằng Barca đã ghi được bàn đầu tiên từ một pha bóng chết. Đến trận gặp Granada, Xavi đã làm được điều này. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 33 từ một pha đá phạt thần sầu của Xavi từ cự ly hơn 25m.

Như vậy trong tổng số 27 bàn thắng đã ghi được qua 9 trận, Barca đã có bàn thắng đầu tiên từ một pha bóng chết và cũng là bàn đầu tiên được thực hiện bên ngoài vòng cấm địa. 26 bàn trước đều đến từ những pha bóng sống và kết thúc trong vòng 16m50.

Đây là một bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Barca và với Xavi đây sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào bởi vì nó được thực hiện trong lần thứ 392 anh khoác áo đội nhà, một kỷ lục tại đội bóng xứ Catalan.

Barca vẫn cầm bóng nhiều như thường lệ nhưng ngày hôm nay số cơ hội họ tạo ra không nhiều. Ngoài bàn thắng của Xavi đến từ một cơ hội không thật sự rõ ràng, Barca chỉ còn một cơ hội ngon ăn khác ở phút 59 nhưng Lionel Messi đã không tận dụng được.

Tận dụng pha phá bóng không tốt của thủ môn Roberto, Messi tâng bóng qua người thủ môn đang lao ra. Bong bay vào khung thành bỏ trống nhưng hậu vệ Mainz đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi. Có thể nói Messi đang trải qua liên tiếp hai trận đấu không may mắn. Thông thường, với một cơ hội như vậy, chắc chắn cầu thủ người Argentina sẽ ghi bàn.

Chiến thắng chật vật của Barca không hẳn vì đội này đang có vẻ hơi chùng xuống trong lối chơi mà vì Granada đã sử dụng một lối chơi triệt hạ đối phương. Đã có tổng cộng 8 chiếc thẻ vàng dành cho các cầu thủ của Granada và bốn trong số này nhằm vào hai cầu thủ Romero, Dani Bernitez. Điều này có nghĩa Granada chỉ còn chơi với 10 người từ đầu hiệp hai và đến cuối hiệp hai, họ chỉ còn 9 người.

Về phần Barca, có lẽ đánh giá Granada không quá mạnh nên trong trận này HLV Guardiola đã có nhiều sự thay đổi trên hàng công. Chơi bên cạnh Messi là một Pedro đang mất phong độ và cầu thủ trẻ Cuenca. Đây là cơ hội cho Pedro lấy lại phong độ còn đối với Cuenca là một lần lấy kinh nghiệm.

Tuy nhiên có thể nói Pedro đang gặp hạn khi anh đang mất phong độ lại gặp chấn thương ở phút 54 khi tự mình bị trẹo chân trong một pha xử lý bóng. Và chấn thương có vẻ rất nặng.

Fabregas cũng đã được tung ra sân chơi ngay từ đầu ở đúng vị trí của Iniesta chơi trong những trận đấu trước. Tuy nhiên Fabregas chưa lấy lại được phong độ của mình như trong giai đoạn đầu mùa bóng, trước khi anh bị chấn thương. Đến phút 71, Fabregas cũng được thay ra bằng Iniesta nhưng bàn thắng cũng không đến thêm với Barca.

Vào những phút cuối trận, Cuenca có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng tiếc rằng cầu thủ trẻ đã không thể thắng được thủ môn Roberto.

Chiến thắng này giúp Barca có được 21 điểm và tạm leo lên dẫn đầu tại La Liga. Tuy nhiên họ sẽ mất vị trí này nếu rạng sáng mai Real Madrid hoặc Levante thắng trận.

Trong trận đấu sớm còn lại của vòng Sevilla đã hòa Racing Santander 2-2 trên sân nhà. Hai bàn thắng của Sevilla do công Moral ghi được ở phút 37 và 90. Còn hai bàn của R.Santander do Nahuelpan và Bustara ghi được liên tiếp vào các phút 62 và 69.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất