
Inter Milan (áo xanh) gây thất vọng tại Champions League năm nay - Ảnh: REUTERS
Tờ báo thể thao danh tiếng hàng đầu nước Ý, La Gazzetta dello Sport đã không ngần ngại dùng từ "ô nhục" ngay trên trang nhất để mô tả về hành trình đáng thất vọng của Inter Milan tại Champions League.
Từng được xem là đội may mắn nhất khi bốc thăm trúng một đối thủ vô danh như Bodo Glimt. Thế nhưng các học trò của HLV Cristian Chivu đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi để thua trong cả hai lượt trận.
Thất bại 1-2 ngay tại sân nhà, cùng tổng tỉ số sau hai lượt trận là 2-5 đã chính thức biến Inter Milan thành nạn nhân của một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử vòng knock-out Champions League.
Nếu như thất bại ở lượt đi tại Na Uy từng được bào chữa bởi điều kiện khắc nghiệt của sân cỏ nhân tạo, thì màn trình diễn tại trận lượt về là điều không thể biện minh. Trước khán giả nhà, Inter đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược và thiếu sức sống.
Tờ La Gazzetta dello Sport đã đưa ra những lời chỉ trích đanh thép: "Lối chơi của Inter hoàn toàn thiếu sáng tạo, các mảng miếng tấn công quá đơn điệu và dễ bị bắt bài. Trong khi đó, hàng phòng ngự từng là niềm tự hào của đội bóng á quân mùa trước giờ đây thi đấu như những kẻ học việc".
Sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương cùng những sai lầm sơ đẳng ở tuyến dưới đã khiến đại diện nước Ý phải trả giá đắt.
Từ vị thế của một ứng cử viên vô địch, Inter bỗng chốc trở nên nhỏ bé và vụng về trước tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng đến từ Bắc Âu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận