'Báo về, báo về'

Đó là những tiếng reo vui từ các nhân viên chia báo của đại lý, của bạn đọc chờ mua báo ở các sạp báo tại Đà Nẵng khi báo được chở về, khiến cả góc đường rộn ràng.

 - Ảnh 1.

Ngày 1-11-2009, Tuổi Trẻ in màu vào số báo phát hành các ngày Chủ nhật. Trong ảnh là chị Kim Em - Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng và anh Hữu Nguyên theo dõi việc in ấn tại nhà in - Ảnh tư liệu

Những năm đầu thập niên 1990, cả khu vực nội thành Đà Nẵng chỉ có 4 đến 5 đại lý phát hành báo, nhưng đó là những "tụ điểm" đã "nuôi dưỡng tâm hồn" của hàng nghìn độc giả Tuổi Trẻ.

Đứng lề đường đọc báo

Trước sự thiếu thốn về thông tin, đầu năm 1994, Tuổi Trẻ chính thức ngỏ lời với chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đề nghị được thành lập văn phòng đại diện tại khu vực. Bốn tháng sau đó, ngày 26-5-1994, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Nguyễn Đình An đã ký quyết định để báo Tuổi Trẻ đặt văn phòng đại diện tại số 8A đường Pasteur, Đà Nẵng.

Có văn phòng, có phóng viên thường trú, tin tức trong khu vực bắt đầu xuất hiện trên mặt báo với tần suất tăng dần. Nhưng ngặt nỗi chỉ có người miền Nam đọc được báo mà thôi, họa hoằn lắm ai đi công tác ở TP.HCM đem về cho tờ báo thì mới có để đọc.

Cuối năm 1994, phòng phát hành quyết định chuyển báo theo đường hàng không ra Đà Nẵng. "Cứ tầm 6 giờ sáng, tôi cùng các đại lý chạy xe lên sân bay chờ báo về. Máy bay vừa đáp, hàng vừa ra, lập tức anh em phân chia báo theo số lượng đã đăng ký, rồi đưa lên xe máy "đua" về các sạp báo trong nội thành. 

Tại đây, hàng chục người bán báo sạp lẫn báo dạo đã chờ sẵn để nhận báo. Nhiều bạn đọc cũng chờ sẵn để mua ngay tờ báo. Ngày đó lượng báo chuyển về không nhiều, khoảng 1.000 tờ mỗi lần" - anh Lê Hữu Nguyên, nhân viên phát hành Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng thời đó, nhớ lại.

Và tất nhiên, chúng tôi - những phóng viên trẻ ngày ấy - cũng nôn nao không kém. Cảm giác chờ mua cho được tờ Tuổi Trẻ rồi đứng đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối ngay bên lề đường Yên Bái, Phan Đình Phùng…, nhất là những hôm có bài mình được đăng, là một cảm giác "rất yomost" không thể nào quên được.

Ngày ấy, những ai muốn đọc báo sớm, đọc nhiều đầu báo thì lựa chọn số một là các quán cà phê như cà phê Long (đường Lê Lợi), cà phê Sùng (đường Pasteur) hay cà phê Thái Phiên... Những nơi này dần trở thành điểm "hóng tin" của người Đà Nẵng. 

Nhưng việc vận chuyển báo bằng máy bay từ Sài Gòn về Đà Nẵng đôi lúc cũng trục trặc, nhất là những hôm trễ chuyến, khiến điểm giao nhận báo tại sân bay nôn nao, kéo theo sự nhốn nháo tại các sạp báo, nơi có nhiều người chờ để mua báo, và nôn nao cả người ngồi ở quán cà phê chờ báo.

Trèo rào giành báo

Sau đó, số lượng bạn đọc đặt mua báo Tuổi Trẻ tại miền Trung tăng theo thời gian, nhất là những đô thị lớn như Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi… Ngày 8-9-1998, Tuổi Trẻ quyết định in báo tại Đà Nẵng. Từ 3.000 tờ/ngày trong ngày đầu đã tăng vọt lên 7.000 rồi 10.000 tờ chỉ một năm sau... Đỉnh điểm của lượng in tại khu vực là 28.000 bản/ngày vào những năm 2007 - 2008.

Sôi động nhất có lẽ là thời điểm Tuổi Trẻ phát hành phụ trương danh sách thí sinh trúng tuyển đại học lồng kèm theo nhật báo. Ngày đó, để được xem sớm nhất tên mình có trong danh sách trúng tuyển hay không, phụ huynh - học sinh từ nội thành đến ngoại ô chỉ có cách duy nhất là tìm mua Tuổi Trẻ. 

Và thế là nhật báo Tuổi Trẻ bán chạy như "tôm tươi" khi các đại học công bố danh sách trúng tuyển. Thậm chí có hôm từ 3 giờ sáng, các đại lý còn cử người leo cả tường rào nhà in ở đường Lý Thường Kiệt vào kho đặt báo vừa in xong để đưa báo ra ngã ba, ngã tư đường bày bán.

"Báo in tại Đà Nẵng, từ rạng sáng sớm, Tuổi Trẻ tổ chức đưa báo đi Huế, Quảng Trị, Tam Kỳ, Quảng Ngãi bằng xe trung chuyển, nhờ vậy báo in đã có mặt trong đầu buổi sáng, thay vì chờ đến trưa hay chiều mới có báo như trước" - anh Nguyên nhớ lại.

Sau hơn 32 năm hiện diện khắp miền Trung, nhật báo Tuổi Trẻ đến nay vẫn còn được nhiều bạn đọc chờ đợi mỗi sáng qua hệ thống đặt báo dài hạn. Với họ, đó là thú vui bình dị của mỗi buổi sáng được cầm trên tay tờ nhật báo còn thơm mùi mực, một thú vui kéo dài qua nhiều năm.

Giờ đây tất cả trở thành kỷ niệm đẹp.

 - Ảnh 3.Khi báo giấy vắng bóng

Cách đây chưa lâu, buổi sáng của một người Hà Nội hay Sài Gòn thường bắt đầu bằng việc mua báo. Tiếng xe đạp rao báo leng keng, tiếng giấy sột soạt, mùi mực tươi còn nóng hổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất