22/08/2007 13:31 GMT+7

Bảo tàng Quân đội lên tiếng về Phù điêu lễ táng của Napoléon

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)
TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)

TTO - Sau khi nhà sử học Bruno Roy-Henry tỏ ý nghi ngờ bức phù điêu lễ táng của Napoléon I không phải là của hoàng đế Pháp, bảo tàng Quân đội đã lên tiếng khẳng định tính xác thực của nó.

2fKhlrQ1.jpgPhóng to
Một góc bảo tàng Quân đội trong điện Les Invalides
TTO - Sau khi nhà sử học Bruno Roy-Henry tỏ ý nghi ngờ bức phù điêu lễ táng của Napoléon I không phải là của hoàng đế Pháp, bảo tàng Quân đội đã lên tiếng khẳng định tính xác thực của nó.

Dựa vào dạng hộp sọ và vết sẹo trên má trái của Napoléon I, Bruno Roy-Henry cho rằng bức phù điêu lễ táng đang trưng bày tại bảo tàng Quân đội (điện Les Invalides, Paris) không phải là hoàng đế Pháp. Đi xa hơn, nhật báo Libération nghĩ rằng bức phù điêu thể hiện Cipriani Franceschi, đầu bếp của Napoléon I.

Theo Bruno Roy-Henry, sau khi có mặt ở Royal United Museum Service Institution (Luân Đôn) từ 1947 đến 1973, bức phù điêu được bán đấu giá cho một người giấu tên năm 2004.

Đứng trước những ý kiến trên, ngày 20-8-2007, bảo tàng Quân đội tuyên bố “không hề lo ngại về phẩm chất của những hiện vật được trưng bày cũng như tính xác thực của những kỷ vật liên quan đến bậc vĩ nhân đang yên nghỉ dưới mái vòm điện Les Invalides.”

Bảo tàng chế giễu những “nhà lý thuyết hoài nghi” lại tung ra những giả thuyết cũ rích xung quanh cái chết của Napoléon, một giả thuyết đã bị những luận cứ khoa học thuyết phục bác bỏ từ lâu.

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên