TP.HCM
Phóng to |
| Ảnh: Cua Ba Càng |
Coi nhẹ sinh mạng
Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm do chìm đò, thuyền. Cơ quan chức năng đã đề ra các quy định về an toàn sông nước, trong đó có qui định hành khách phải mặc áo phao. Tuy nhiên tại bến đò Vàm Thuật (Q.Gò Vấp) có rất nhiều chuyến đò đưa khách qua sông mà chẳng thấy ai mặc áo phao. Mặc dù đò có trang bị phương tiện phòng ngừa này, nhưng các áo phao lại được treo lên chứ không trao cho khách. Sinh mạng con người bị coi nhẹ quá!
TIÊN SA
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cám treo, heo nhịn
Sau khi xây dựng xong hồ chứa Sông Ray (Sơn Bình, Châu Đức), ban quản lý công trình cho làm con đường nhựa sạch đẹp quanh hồ theo lối cũ. Bà con chưa kịp mừng thì đã phải chưng hửng bởi bỗng dưng đường đẹp bị rào lại, không cho lưu thông. Đã thế đường trên mặt đập cũng bị rào luôn khiến người dân gặp khốn khổ trong việc đi lại. Được biết, tất cả các đập nước ở nơi khác đều để đường quanh bờ cho người và phương tiện lưu thông. Chả hiểu sao ở đây lại có sự trái khoáy như vậy.
THANH TUYÊN
Quảng Nam
Dại nhiều tập
Vào năm 2001, từ nguồn ngân sách nhà nước, huyện Ba Tơ cho xây dựng khu nhà nội trú 5 phòng cho học sinh Trường THCS Ba Vinh. Tuy nhiên, do học sinh không có nhu cầu nên công trình bị bỏ hoang chả có ai ở. Chưa rút được bài học, đến 2011 huyện lại tiếp tục bỏ ra 1,1 tỉ đồng để xây thêm 6 phòng nội trú nữa kèm với cả nhà ăn. Thế là sự hoang tàn càng trở nên… hoành tráng hơn. Sau nhiều năm dãi dầu mưa nắng, công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ có cỏ hoang phát triển đều đều. Dù không có người ở, thế nhưng hằng năm ngân sách huyện vẫn phải chi một khoản khá lớn để bảo dưỡng mới càng khổ chứ.
TIÊU SƠN
Hà Nội
Phớt tỉnh lệnh cấm
Để đảm bảo độ an toàn cho cầu Thăng Long, từ ba năm nay cơ quan chức năng đã ra qui định cấm ôtô, xe máy, xe đạp đi trên tầng 2 của cầu. Các biển cấm được gắn ở cả hai đầu cầu cho mọi người biết rõ. Vậy mà người ta thường xuyên chứng kiến cảnh các phương tiện này ngang nhiên leo lên tầng 2. Không chỉ ban đêm mà cả ban ngày các loại xe đó vẫn chạy ầm ầm, mặc dù bộ phận quản lý cầu vẫn túc trực 24/24. Hiện mặt cầu đã bị xuống cấp, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, e rằng có lúc hối không kịp.
MINH NGUYỆT
Thuốc lá, vô tư đi!
Lệnh cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng được ban hành đã lâu, vậy mà hiện tượng vi phạm vẫn thấy diễn ra tương đối phổ biến. Đặc biệt, sự vi phạm lại diễn ra ở những nơi chăm sóc sức khỏe mới lạ chứ. Tại Bệnh viện 108 (Q.Hai Bà Trưng) người hút thuốc chả cần phải giấu giếm, ngang nhiên nhả khói giữa nơi đông người mà không thấy ai nhắc nhở gì. Bệnh nhân cùng người nhà của họ bỗng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Ở nơi nhạy cảm mà còn thế thì chỗ khác cứ... vô tư đi.
XUÂN NHUẬN
Phóng to
Hải Phòng
Phân phát rác
Tại ngã tư cầu vượt Lạch Tray và ngã tư Trại Lính thường xuyên có một đội quân bịt mặt túc trực. Khi đèn đỏ vừa bật lên, họ xông ra phân phát cho mọi người đi đường các loại tờ rơi, chưa kịp cầm thì bị nhét vội vào xe. Lúc dòng người đi khỏi, mặt đường trở thành trắng xóa với đủ loại quảng cáo. Nào là gia sư, nào là giảm giá, thông cống, khoan cắt bê tông, luyện thi đủ kiểu. Chẳng biết hiệu quả của kiểu tiếp thị lãng phí này tới đâu, nhưng việc gây mất mỹ quan, mất vệ sinh, mất trật tự thấy rất rõ.
CÁ TRÊ
Hết đường ăn nói
Với lòng nhân ái, một tổ chức từ thiện nước ngoài đã tặng kinh phí để địa phương xây khu vực vui chơi giải trí Bình Kỳ (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn). Ban đầu thì công trình này cũng đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí cho thiếu nhi, nhưng sau đó do thiếu chăm sóc nên xuống cấp thê thảm. Đa số các ghế gỗ bị mục nát, đổ gãy. Xích đu thì bị đứt dây; đồ chơi bằng sắt bị gỉ sét, lòi cạnh bén rất nguy hiểm. Xương rồng lẫn cỏ dại mọc um tùm, trông rất hoang tàn. Chả hiểu mai đây khi tổ chức từ thiện quay lại, đơn vị quản lý biết ăn nói thế nào?
KHÁNH LOAN
Tiên méo mặt
Câu mời mọc “Bà Nà, đường lên tiên cảnh” đã quyến rũ được vô khối du khách. Nhưng khi tới đây du khách chưa lên tiên đã lên… tiền. Người trong nước cào bằng với người nước ngoài: 450.000 đ/lượt, trẻ em 370.000 đ/lượt. Chỉ có dân bản xứ Đà Nẵng là dễ thở một chút (mức 300.000 đ/lượt) mà thôi. Ai cũng tưởng đây là giá vé trọn gói, chỉ khi lên đến đỉnh các “tiên” mới bật ngửa với các giá dịch vụ. Đại để, vào nhà ma 20.000đ, du hành lòng đất 30.000đ, tham quan hầm rượu 50.000đ… Buồn hơn nữa, mặt mày các nhân viên phục vụ cứ lạnh tanh như bầu không khí núi cao. Thật đúng là Bà Nà “hiu”.
MINH NGUYỄN
Lào Cai
Phản hồi
Mục Trên từng cây số (TTC số 481) có bài Xử cỏ có xử người, phản ảnh tình trạng phun thuốc cỏ thay cho việc phát quang ven QL70, gây độc hại cho người đi đường. Rất mừng là hiện tượng đã chấm dứt. Công ty Bảo dưỡng đường bộ đã có cam kết không phun thuốc mà sẽ phát cỏ trực tiếp, nơi nào dùng thuốc sẽ không được nghiệm thu. Rất hoan nghênh sự tiếp thu và mong rằng cam kết được thực hiện nghiêm chỉnh.
VÕ TIẾU
Đồng Nai
Phản hồi
Sau khi bài Hô hào suông, phản ánh tình trạng lãng phí điện được đăng (TTC số 485), Ban biên tập có nhận được công văn phúc đáp của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai trình bày lại sự việc. Nguyên hệ thống đèn đường dài 5,5km từ La Ngà đến Định Quán là công trình thi công lắp đặt mới vừa hoàn tất. Ngày 28-8-2013, chủ đầu tư phối hợp cùng đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu công trình từ 9g30 đến 14g30. Trong thời gian này điện được bật sáng 100% để kiểm tra kỹ thuật. Như vậy, hoàn toàn không có sự lãng phí điện như tác giả Bổn Phủ hiểu lầm. Thực tế, trong 9 tháng đầu năm 2013, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã thực hiện tiết kiệm được 175kWh. Xin thông tin để bạn đọc hiểu rõ.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận