05/06/2013 07:49 GMT+7

Bảo kê múc cát

Bút Bi
Bút Bi

TT - Tấc đất tấc vàng. Nhiều người dân mất cả núi vàng.

- Ông đi thẳng vào vấn đề đi.

- Thì mấy cái vụ sạt lở bờ sông ấy. Thiên tai thì ít mà “cát tai” phần nhiều. Mấy tay khai thác cát xem sông như ao nhà mình, mạnh tay mà múc. Dân kêu chẳng đến đâu. Nhà cửa, đất đai thành mồi ngon cho “cát tặc”.

- Đến cầu Mỹ Thuận họ cũng chẳng tha. Cứ xà quần gần chân cầu mà múc.

- Thật là bất công, làm giàu trên mất mát của người khác. Chính quyền ở đâu, pháp luật chỗ nào?

- Muốn ra sông múc cát phải có phép. Nói là khai thác không được làm sụp lở, ảnh hưởng môi trường. Nhưng mà...

- Vậy là có bậy bạ. Không thì làm sao cái xáng cạp to đùng rồi cái tàu hút có thể bòn rút đất của dân?

- Thì có mấy ông vùng sông nước bị khởi tố vì tiếp tay cho “cát tặc”.

- Nhưng dân vẫn tâm tư. “Cát tặc” lộng hành khắp nơi vậy mà có được mấy vụ bị lôi ra ánh sáng.

- Họ bao che nhưng kín đáo. Chỉ mấy ông coi trời bằng vung, làm càn mới bị lộ.

- Có bảo kê là dân mình thua rồi. Ngay mấy vụ múc cát có phép cũng thế. Phép cấp chỗ này họ múc chỗ kia. Cho ít họ múc nhiều. Khi bị vịn thì nói có phép. Rồi chính quyền đổ qua đẩy lại, nói là trên cấp phép họ đâu biết...

- Phải xử mấy vụ bao che tinh vi thì dân mới thôi mất đất.

- Đâu dễ như ông nghĩ...

- Ông bi quan. Cứ mơ đi. Sẽ có ngày...

Bút Bi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên