
Báo chí Hàn Quốc đồng loạt chỉ trích màn trình diễn của đội nhà (áo đen) trước U23 Việt Nam - Ảnh: AFC
Rạng sáng 24-1, U23 Hàn Quốc thất bại 6-7 trên chấm luân lưu trước U23 Việt Nam, sau khi kết thúc 120 phút với tỉ số hòa 2-2.
Kết quả này khiến cho đội bóng “xứ kim chi” rời giải với vị trí thứ 4 và đẩy đoàn quân HLV Lee Min Sung trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội của báo chí nước nhà.
Nhật báo Hàn Quốc JoongAng bày tỏ sự thất vọng: “U23 Hàn Quốc đã thực hiện tới 32 cú sút và đối thủ của họ là U23 Việt Nam - đội chỉ còn 10 người. Màn trình diễn của họ thật đáng xấu hổ. Sau màn trình diễn đáng thất vọng, họ phải chịu một thất bại nặng nề và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4”.
Trong bài viết của mình, phóng viên Pi Ju Young đánh giá Việt Nam yếu hơn các trận đấu trước khi thiếu vắng hai trụ cột của hàng phòng ngự.
Tuy nhiên "Hàn Quốc hoàn toàn lép vế cả về chiến thuật lẫn tinh thần chiến đấu so với đại diện từ Đông Nam Á”.
Trong khi đó, tờ Dong-A đã phân tích chiến thuật thiếu sáng tạo của đoàn quân HLV Lee Min Sung. Tác giả bài viết chỉ trích lối chơi nhàm chán của đội nhà, và cho rằng U23 Hàn Quốc chỉ có thể tung ra những đường tạt bóng thiếu chính xác.
“Mặc dù theo thể thức giải đấu, loạt sút luân lưu được tính là hòa. Nhưng thất bại trước Việt Nam trong điều kiện thuận lợi có thể được coi là một thua trên thực tế. Đây là thất bại nặng nề của bóng đá Hàn Quốc”, tờ Dong-A viết.
Còn phóng viên Lee Hyeon Seok của tờ Sports Chosun cho thấy sự hụt hẫng ngay trên tiêu đề bài báo của mình: “Thất bại ê chề đầu tiên trong lịch sử của Hàn Quốc là điều không thể tránh khỏi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận