Phóng to |
Khoảng một năm trở lại đây, con đường này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân trong khu vực: gập ghềnh, ngập lụt, tai nạn, dơ bẩn…(ảnh). Không biết bao lần dân chúng đã kiến nghị lên các cơ quan chức năng tại địa phương, nhưng con đường này vẫn không được sửa chữa.
Không thể thụ động ngồi chờ, một người dân đã chụp hình phản ảnh lên báo Tuổi Trẻ. Sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 16-10-2008 đăng tin ảnh phản ánh đường Lê Văn Lương biến thành ao, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 đã có phản hồi.
Theo đó, đơn vị này cho biết đã có công văn nhắc nhở Ban quản lý dự án huyện Nhà Bè và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn yêu cầu đơn vị thi công (công trình lắp đặt hệ thống thoát nước và dự án lắp đặt đường ống cấp nước) sửa chữa những vị trí hư hỏng do đơn vị thi công gây ra trên tuyến đường này. Ngoài ra, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 cũng cho biết UBND huyện Nhà Bè đã yêu cầu các đơn vị chức năng sửa chữa đường Lê Văn Lương trong tháng 10-2008.
Đọc những thông tin trên trên báo Tuổi Trẻ, chúng tôi khấp khởi mừng thầm. Thế nhưng tháng mười đã trôi qua vẫn không thấy ai đến sửa đường Lê Văn Lương cả! Như vậy người dân phải chờ đợi đến bao giờ?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận