Bao giờ hết lòng tham?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dạo này, người tiêu dùng bọn mình thường bị giật thót tim trước những xìcăngđan thực phẩm nhiễm độc. Chưa hết lo vụ sữa chứa melamine, lại phải xanh mặt với chuyện rau câu, nước giải khát có DEHP. Rồi lại bàng hoàng nghe con E.coli hoành hành châu Âu có xuất thân từ giá đỗ.

- Riết rồi không biết ăn gì cho an toàn! Hay là cứ nhắm mắt xơi tất tần tật, hi vọng rằng bọn độc hại vào bụng rồi chúng sẽ trị nhau, lấy độc trị độc!

- Nếu chúng không trị nhau mà tập trung trị ta thì coi như mình tiêu tùng. Nói vậy chứ cũng phải ăn, phải uống nên phải có kiến thức để làm người tiêu dùng thông thái nhìn món ăn nào cũng có thể biết được nó có bao nhiêu phần trăm nhiễm chất độc hại, và nếu nhiễm thì cái chất đó có nguy hiểm chết ngay không hay chỉ ở dạng “tiềm năng”.

- Chà, trước khi ăn hay uống mà phải “suy nghĩ đến... 9 lần” thì mệt quá, ăn uống có gì ngon nữa! Thôi thì tôi ăn rau, uống nước khoáng cho khỏe. Tìm về “suối nguồn thiên nhiên” là chắc ăn.

- Chưa chắc, rau cũng bị ô nhiễm nếu nước tưới lấy từ dòng sông, con suối đang giãy chết bởi nước thải công nghiệp! “Suối nguồn thiên nhiên” cũng đang bị tấn công tứ bề bởi đủ nguy cơ ô nhiễm, không đủ sức bảo vệ ông đâu! Tui nghĩ chính do lòng tham con người không thể kiềm chế trước những con số lợi nhuận hấp dẫn. Và bao giờ mới hết lòng tham?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất