<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Cha tiên nhân bố thằng nào con nào ăn cắp gà của nhà bà! Nó ở nhà bà nó là con gà lành gà lặn, nó về nhà mày nó thành con thành nanh đỏ mỏ, nó khoét mắt, khoét mũi, khoét ruột, khoét gan... cả nhà chúng mày ra! Chúng mày mà ăn thịt con gà của bà, cả nhà chúng mày sẽ đau bụng đau bão, thượng thổ hạ tả mà chết! Chết một đời cha ba đời con!...
Quan Thượng tối tăm mặt mũi trước tràng chửi đó, bèn bảo hạ cáng xuống, hỏi những người đang đứng gần đấy. Họ cho quan biết rằng chỉ vì mất con gà mái mơ mà bà già tiếc của đổ máu mắt, mới chửi bới thậm tệ như thế. Quan bỗng lập nghiêm quát:
- Phép nước, lệ làng cấm không được chửi bới điêu ngoa như thế!
Và lập tức quan lệnh cho lý dịch bắt cả làng tập trung lại, cho bà già đứng giữa và ra lệnh cho tất cả mọi người đều phải vả vào mồm bà già một cái về cái tội chửi ngoa. Dân làng sợ lệnh quan, không ai dám cãi, nhưng ai nấy đều động lòng thương bà già, đã mất của thì chớ lại còn bị quan sai cả làng đánh đập. Vì vậy, tiếng là “vả vào mồm” bà lão nhưng thực ra họ chỉ phẩy nhẹ vào mép bà ta một cái chiếu lệ mà thôi.
Nhưng bỗng có một gã đàn ông mặt mày bặm trợn hùng hổ từ trong đám đông bước tới trước mặt bà lão quát:
- Cái con mụ gái đĩ già mồm này!
Và y giang thẳng cánh định tát cho bà già một cái nổ đom đóm mắt. May mà bà già né đầu tránh nên cũng không đau mấy, chứ không thì ít nhất cũng gãy hết hàm răng cửa.
Lập tức quan thét lính:
- Trói tên này lại cho ta!
Tên đàn ông mặt cắt không còn hột máu. Quan phán:
- Chính mi là kẻ ăn cắp gà của bà lão, không còn chối vào đâu được. Nếu mi không thù ghét bà lão về tội chửi bới mi thậm tệ, thì hà cớ gì mà mi định đánh bà ta như quân thù quân hằn thế vậy? Mi có giỏi thì cãi đi!
Tên ăn cắp gà run từ trong bụng run ra. Rõ ràng quan Thượng đã nhìn thấu ruột gan y! Y bèn quì sụp xuống đất mà kêu:
- Lạy quan lớn đèn giời soi xét! Con trót dại lần này! Xin quan lớn tha cho!
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận