
Ronaldo có thể trở lại thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11 sắp tới - Ảnh: REUTERS
Trước đó, vào đêm 19-10, Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định đình chỉ thi đấu 1 tháng ở cấp độ đội tuyển quốc gia và phạt 255 euro đối với Ronaldo vì hành vi tự ý rời bỏ trại tập trung.
Tuy nhiên, khi nhìn vào những con số thực tế, dư luận nhanh chóng nhận ra án phạt này gần như "không có giá trị".
Khoản tiền phạt 255 euro (tương đương khoảng 215 bảng Anh) hoàn toàn không thấm vào đâu so với khối tài sản kếch xù của chân sút 41 tuổi.
Đang hưởng mức đãi ngộ khoảng 208 triệu euro mỗi năm tại CLB Al Nassr, con số phạt trên chỉ tương đương 0,00012% thu nhập năm của anh.
Giới truyền thông tính toán cụ thể khi Ronaldo chỉ cần thi đấu hoặc làm việc trong khoảng 38,6 giây là đã bỏ túi dư dả số tiền để nộp phạt cho liên đoàn.
Sự "nhẹ tênh" chưa dừng lại ở đó khi xét đến thời hạn treo giò. CR7 rời đợt hội quân từ ngày 30-9, đồng nghĩa lệnh cấm thi đấu 1 tháng sẽ chính thức khép lại vào ngày 30-10.
Trong khi đó, lịch trình quốc tế tiếp theo của tuyển Bồ Đào Nha chỉ diễn ra vào trung tuần tháng 11 với các trận chạm trán Đan Mạch (14-11) và Xứ Wales (17-11).
Điều này đồng nghĩa Ronaldo không hề bỏ lỡ bất kỳ phút thi đấu chính thức nào của đội tuyển quốc gia.
Việc anh có xuất hiện ở đợt tập trung sắp tới hay không giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào toan tính chuyên môn của HLV trưởng Jorge Jesus chứ không hề chịu tác động từ lệnh trừng phạt.
Trước tính chất có phần "giơ cao đánh khẽ" của FPF, truyền thông xứ sở sương mù đã lập tức tung ra những ngòi bút châm biếm.
Tờ The Sun giật dòng tít mỉa mai: "Chỉ bị phạt 215 bảng Anh và nhận án phạt vô nghĩa sau khi rời bỏ đội tuyển” cùng với câu nói trong bài viết “Cristiano Ronaldo thoát tội một cách nực cười".
Không kém phần gay gắt, tờ Daily Mail nhấn mạnh sự chênh lệch khó tin về mặt tài chính: "Ronaldo không mất trận nào và chỉ bị phạt 215 bảng - khoản tiền mà một siêu sao đút túi 488.000 bảng mỗi ngày chỉ cần 38 giây để thanh toán xong xuôi".
Trong khi đó, trang SkySports cũng cho rằng đây là bản án nhẹ như lông hồng, chỉ ra rằng cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới giải quyết án phạt của liên đoàn nước nhà chỉ sau vài nhịp thở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận