Cơn lốc cuồng phong kínTên “Bão Bướm” số mườiNhưng chỉ là ma bướmDang cánh vờn chơi vơi.
Trong thiên tai mất mátNhững tổn thất dâng đầyTừng bàn tay nhân áiSẻ áo với nhường cơm
“Lá lành đùm lá rách”Chẳng có gì quý hơn!Mùa này đất Quảng BìnhBão lũ đang tàn phá
Xin cúi đầu cầu nguyệnPhút trầm tư của lòngMong bình yên phương ấyNhịp cung trầm vọng ngân…
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận