22/06/2020 16:47 GMT+7

Báo bù giờ 6 phút, trọng tài cộng đến 15 phút và 'cái kết điên rồ' ở Istanbul

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Galatasaray đã bị Gaziantep FK cầm hòa 3-3 tại Istanbul vào đêm 22-6 ở vòng 28 Giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig). Điều đáng nói là trọng tài Alper Ulusoy để trận đấu đá thêm 15 phút bù giờ dù chỉ báo có 6 phút và tạo thành "cái kết điên rồ".

Báo bù giờ 6 phút, trọng tài cộng đến 15 phút và cái kết điên rồ ở Istanbul - Ảnh 1.

Trận đấu chỉ bù giờ 6 phút nhưng Galatasaray lại bị thổi phạt đền ở phút 105 - Ảnh: Getty Images

Trước trận đấu sớm của vòng này, Istanbul Basaksehir đã đánh bại Ankaragucu 2-1 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 59 điểm. 

Do đó Galatasaray (50 điểm) rất quyết tâm giành chiến thắng trước Gaziantep FK để thu ngắn khoảng cách 9 điểm và duy trì hi vọng vô địch.

Sự quyết tâm đó đã giúp Galatasaray tạo nên thế trận tốt hơn so với Gaziantep FK dù họ chỉ còn 10 người trên sân sau khi trung vệ Ahmet Calik nhận thẻ đỏ ở phút 56. Đến hết 90 phút thi đấu chính thức, Galatasaray vẫn dẫn trước đối thủ 3-2.

Khi đó trọng tài biên đã giơ bảng điện tử báo hiệu có 6 phút bù giờ. Đến phút 90+3, tiền đạo Olarenwaju Kayode (Gaziantep FK) đã tung người móc vôlê theo kiểu "xe đạp chổng ngược" làm tung lưới thủ môn Okan Kocuk (Galatasaray) nhưng trọng tài Alper Ulusoy lại không công nhận bàn thắng vì một lỗi khó hiểu khi đá phạt góc.

Đến phút 101, trọng tài Alper Ulusoy cho đội khách Gaziantep FK được hưởng quả đá phạt gián tiếp vì cho rằng thủ môn Okan Kocuk cầm bóng trên tay quá lâu với ý đồ câu giờ.

Từ tình huống phạt gián tiếp này, một cầu thủ Galatasaray lại phạm lỗi với tiền vệ Alexandre Maxim (Gaziantep FK) trong vòng cấm và bị thổi phạt đền. Từ chấm 11m, Alexandru Maxim đã sút thành công để ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Gaziantep FK ở phút thứ 105.

Sự kỳ lạ trong thời gian bù giờ, cộng với những quyết định "khó hiểu" của trọng tài Alper Ulusoy đã khiến trận đấu bị đặt nghi vấn "dàn xếp tỉ số". 

Kênh truyền hình thể thao BT Sport đã đăng video về trận đấu này kèm theo bình luận: "Bạn có bao giờ thấy điều gì như thế này chưa?". Rất nhiều người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định có dấu hiệu bán độ ở trận này.

CĐV Hasn viết: "Super Lig là giải đấu tham nhũng". CĐV Adam O'Neill bình luận: "Làm thế nào mà trận đấu được bù giờ đến 15 phút trong khi trước đó chỉ báo có 6 phút?". CĐV Ross Kay kết luận: "Chắc chắn có dấu hiệu dàn xếp tỉ số ở trận này".

Cầu thủ 18 tuổi Rodrygo lập hat-trick, Real Madrid thắng Galatasaray Cầu thủ 18 tuổi Rodrygo lập hat-trick, Real Madrid thắng Galatasaray '6 sao'

TTO - Rạng sáng 7-11, cầu thủ 18 tuổi người Brazil Rodrygo Goes đã tỏa sáng với cú hat-trick bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Real Madrid thắng Galatasaray 6-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A Champions League.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Galatasaray