28/11/2009 17:18 GMT+7

Bảng tên đường ở bùng binh khó nhận thấy

HUỲNH NGỌC THANH TÙNG
HUỲNH NGỌC THANH TÙNG

TTO - Tôi nhận thấy các bảng tên đường tại bùng binh ở TP.HCM rất khó nhận thấy nên không biết đó là đường nào mà chạy vào, trừ khi đi hoài quen đường.

GROQAc4N.jpgPhóng to

Chẳng hạn một lần chạy tới bùng binh Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự, tôi chẳng biết đâu là đường Điện Biên Phủ để rẽ vì không thấy bảng chỉ tên đường, do bảng chỉ tên đường nằm bên lề đường bên phải trong đường đó, còn người giao thông đi theo bùng binh từ phải qua trái nên không thấy được bảng tên đường, khi quay lại mới thấy bảng tên thì đã chạy bỏ qua đường đó, phải quay vòng lại bùng binh rất bất tiện.

Bảng tên đường ở bùng binh theo tôi nên đặt bên góc của lề trái đường thì người giao thông mới dễ thấy hoặc để ở lề bên phải nhưng phải quay bảng ra hướng bùng bình, khi đó người đi đường mới thấy.

Hình như ở Việt Nam người ta làm việc gì cũng không nghiên cứu sự thuận tiện của người sử dụng, làm mất tác dụng của việc làm đó. Trong TV có chương trình nói về công việc thiết kế biển báo khẩn cấp khi hỏa hoạn của nước Nhật, chỉ có một biển báo khẩn cấp mà người ta nghiên cứu thiết kế sao cho người dân dễ nhận thấy trong điều kiện hỏa hoạn đầy khói và bóng tối, làm rất tiện lợi cho người sử dụng và phát huy tác dụng của việc làm đó.

HUỲNH NGỌC THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên