29/12/2013 07:30 GMT+7

Bàn về cái ngó sen

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - ● Về hai câu 2241 và 2242 trong Truyện Kiều: “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Theo cô Tú, ngó sen là bộ phận nào của cây sen? (rễ, thân, lá, củ, gương, lá non…) Tôi xin đính kèm hai bài viết - một của tôi và một của tác giả Mai Văn Hoan - (tạp chí Sông Hương tháng 4-2013). Ngoài ra tôi cũng xin giới thiệu ý kiến của một số học giả, dịch giả truyện Kiều như Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Văn Khôn, Lê Cao Phan, Vũ Hữu Tiềm, Hồng Huy… giải thích từ ngó ý, ngó sen để cô Tú tham khảo.

A4OgtaVc.jpgPhóng to

NGUYỄN BÀN (Huế)

- Trong khuôn khổ hạn chế của Quán Mắc Cỡ, Tú tôi rất tiếc không thể giới thiệu và bình luận đầy đủ ý kiến của “bách gia chư tử” về cái ngó sen. Theo Từ điển bách khoa Nông Nghiệp (Hà Nội, 1991) và quyển Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Gs Ts Đỗ Tất Lợi (nxb Khoa học và Kỹ thuật - 1995) thì: ngó sen - (liên ngẫu - nodus rhizomatis loti) tức là bộ phận thân rễ của cây sen mọc trong bùn, ăn được.

Cai bạ

● Tạp chí HV số 75 - tháng 11-2013 bài Tôi đi tìm Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang viết: “Giữa năm 2004 tôi đến Quảng Bình, mảnh đất mà Nguyễn Du làm Cai bạ - đứng đầu quan lại của tỉnh này từ năm 1809 đến 1813…”. Có phải cai bạ là chức quan đứng đầu quan lại như tác giả viết không?

LÝ THỊ BANG BANG (Sóc Trăng)

- Sau khi vua Gia Long lên ngôi, từ Nam chí Bắc chia làm 23 trấn và 4 doanh. Đứng đầu quan lại các doanh trấn có các chức trấn thủ, cai bạ và ký lục. Chức cai bạ có hàm khá lớn: tam hoặc tứ phẩm... Sau này dưới thời Pháp thuộc, những chức vụ như cai đội, cai tổng, cai bạ… chỉ là những viên chức cấp thấp.

Duy nhất (?)

● Báo ĐS&PL số 41 (8-10-2013) có bài Đi tìm sự thật về nghi án nữ sĩ duy nhất có tên trong Thi nhân Việt Nam gây tranh cãi một thời, nói về nhà thơ Tôn Nữ Thu Hồng. Có thật nhân vật trên là “nữ sĩ duy nhất” trong Thi nhân Việt Nam?

SƠN THỊ CÀ RY (Sóc Trăng)

- Trong Thi nhân Việt Nam, ngoài Tôn Nữ Thu Hồng (1922-1948), Hoài Thanh - Hoài Chân còn giới thiệu một số nhà thơ nữ có tiếng khác như Hằng Phương (Lê Hằng Phương; 1908-1983), Mộng Tuyết (Thái Thị Úc; 1914-2007), Anh Thơ (Vương Kiều Ân; 1921-2005)… Do đó, từ “duy nhất” trong tựa đề bài báo nói trên là sai.

Bán đảo (?)

Tạp chí OK (9-2013) có nêu thông tin: “Nổi tiếng với cuộc sống hoang sơ và cảnh vật tiền sử, bán đảo Galapagos được xem là nơi ở của loài cự đà biển và chim biển chân xanh …”.

“Bán đảo Galapagos” ở đâu vậy, cô Tú biết không?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Galapagos không phải là “bán đảo”, mà là quần đảo (gồm 13 đảo lớn, 6 đảo nhỏ và 107 khối đá) ở phía Nam Thái Bình Dương, cách bờ biển Ecuador khoảng 1.000km về phía Tây. Quần đảo này đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1978, đồng thời là một tỉnh thuộc nước Ecuador ở Nam Mỹ (số dân của tỉnh chỉ khoảng hơn 25.000 người).

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Báo LĐ&XH (13-8-2013), bài Mỹ nhân phương Nam, tác giả T.T.T viết (tóm lược):

Người đẹp Kỳ Nam ở Nha Trang kết hôn với Hoàng thân Xuphanuvông, trở thành đệ nhất phu nhân của xứ sở vũ điệu Chămpa, bà chủ của đất nước Triệu Voi… Trong lịch sử nhân loại, gái đẹp bốn phương đã từng làm nghiêng ngả ngai vàng, quyền năng của gái đẹp khôn lường… Đúng như câu thơ của người xưa: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng…”.

Cô Tú thấy sao?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Đoạn trích trên có hai cái sai:

1/ Điệu múa dân gian tiêu biểu của nước Lào là “Lăm-vông” (còn “Chăm-pa” cũng là một điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm ở nước ta)

2/ Hai câu thơ xưa “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng - Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” có nghĩa: Xưa nay người đẹp cũng như tướng tài, thường không muốn người ta thấy mình già (hàm ý người đẹp thường hay bị chết sớm). Trích dẫn hai câu thơ trên để nói về bà Nguyễn Thị Kỳ Nam (tên khác là Viengkham Souphanouvong - phu nhân của Hoàng thân Souphanouvong, cố lãnh tụ nước Lào) rõ ràng là không thích hợp.

CH6JhWK8.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên