30/04/2018 09:54 GMT+7

Bạn trẻ và ngày 30-4: hòa bình không gì sánh bằng

VIẾT TUÂN - GIA MINH ghi
VIẾT TUÂN - GIA MINH ghi

TTO - "Dù bên này, bên kia, nhưng xét cho cùng chúng ta đều cùng một dòng máu" - các bạn trẻ chia sẻ suy nghĩ với Tuổi Trẻ trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Bạn trẻ và ngày 30-4: hòa bình không gì sánh bằng - Ảnh 1.

Các bạn trẻ (từ trái qua) Đỗ Nhật Phi, Trịnh Thị Khánh Ly, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Trường Hùng

* Nhà văn trẻ ĐỖ NHẬT PHI: Không nên đặt nặng vấn đề tư tưởng với bạn trẻ

Có những lúc tôi hoài nghi và đặt câu hỏi về cuộc chiến tranh xảy ra trên đất nước mình. Khi tôi vào Nam, nhiều bạn tôi thường bảo rằng giá ngày đó không có chiến tranh thì tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng chiến tranh đã xảy ra và đã trôi qua.

Thế hệ trẻ chúng tôi luôn mong muốn mọi người dù ở phía nào cũng sẽ cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp ở tương lai. Vậy nên, tôi nghĩ rằng sự hận thù (nếu còn) thì đó không hẳn là do khác biệt đường lối hay tư tưởng, mà có lẽ nó gắn với những câu chuyện cá nhân. 

Vậy nên, khi giáo dục người trẻ nên nói nhiều hơn về con người, về sự nhân văn. Người trẻ không thích bị bắt hô theo những khẩu hiệu có sẵn.

* Sinh viên ĐỖ TRƯỜNG HÙNG: Ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn

Bản thân tôi nghĩ rằng tuy thống nhất về lãnh thổ, nhưng về hòa hợp dân tộc chúng ta vẫn còn một ranh giới nhất định. Tôi cảm nhận một số người vẫn còn phân biệt bên này, bên kia, nhưng xét cho cùng họ đều cùng một dòng máu. 

Mỗi một người con nước Việt đều có lòng yêu nước nồng nàn, đều có khát khao mong đất nước hùng cường, cả dân tộc được sống trong hạnh phúc và ấm no.

* TRỊNH THỊ KHÁNH LY (25 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM): Chia rẽ sẽ mãi khổ đau

Cứ nhìn vào hai miền Nam - Bắc Triều Tiên hôm nay với những thông tin thời sự hằng ngày, tôi lại suy nghĩ về cảnh đất nước chia đôi trong quá khứ: chiến tranh, ly tán, chia cắt, khổ đau chắc khủng khiếp lắm. 

Một đất nước, một dân tộc nên thống nhất, chứ chia rẽ, phân cách thì sẽ mang lại khổ đau cho nhiều người.

Với người trẻ như tụi tôi bây giờ chỉ cần đất nước ổn định. Và bản thân phải làm tốt nhất việc của mình, sống vui vẻ và giúp đỡ người khác khi có thể là hạnh phúc rồi. Tôi cũng mong đất nước mình giàu mạnh, đủ lực để có tiếng nói với cộng đồng quốc tế.

* NGUYỄN VÂN ANH (23 tuổi, sinh viên tại TP.HCM): Làm tốt việc mình là góp phần xây dựng đất nước

Tôi sinh ra sau ngày giải phóng gần 20 năm, nhưng vào những ngày này tôi lại có nhiều cảm xúc. Chỉ tưởng tượng cảnh ngày xưa, người Bắc kẻ Nam, đất nước bị chia cắt, chiến tranh loạn lạc. 

Do đó, có được ngày hôm nay, hòa bình, thống nhất thực sự là một niềm vui không gì sánh được. Vậy nên người trẻ tụi tôi giờ phải cố gắng làm tốt việc của mình là đã đóng góp xây dựng đất nước.

Ngày 30-4: Khát vọng hòa bình mạnh hơn sự hận thù Ngày 30-4: Khát vọng hòa bình mạnh hơn sự hận thù

TTO - PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ với Tuổi Trẻ những câu chuyện, hình ảnh của sự kiện thống nhất đất nước 43 năm trước để cho thấy khát vọng hòa bình mạnh hơn, che lấp đi sự hận thù.

VIẾT TUÂN - GIA MINH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngày 30-4