![]() |
Chọn những món quà dễ thương, không quá đắt tiền để tặng người yêu vào những dịp lễ cũng là lựa chọn tốt dành cho các chàng trai trong thời kỳ giá cả tăng - Ảnh: PHI LONG |
Chúng tôi yêu nhau khi anh còn là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Ngày đó ai cũng nghèo nên ăn vỉa hè, lễ đi chơi “chay” cũng khiến lòng tôi vui phơi phới. Nhưng khi anh vào làm ở một công ty đa quốc gia về hàng tiêu dùng thì cách đối xử, hay những khoản “tình phí” cũng không mấy khác thời sinh viên.
Hôm lễ tình nhân, cả hai chở nhau đi chơi rồi dừng ngay ngã tư đầy các chiếu hoa vỉa hè, là con gái ai chẳng thích hoa nhưng tôi chỉ dám gợi ý bóng gió.
“Giá 30.000 đồng hai bông hồng là đắt quá. Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ cỡ đó tiền mua được cả bó to”, anh tặc lưỡi rồi tăng ga đi lẹ khi đèn xanh vừa bật trong sự buồn tủi của tôi.
Không được người yêu chăm sóc chu đáo như những bạn gái khác, tôi đành tự lo cho mình. Tuy nhiên, cứ mỗi khi tôi mua chiếc váy mới để đi làm hay đi dự tiệc, anh luôn nhắc khéo như: “Em tiêu xài như vậy lấy tiền đâu sau này mua nhà!”.
Buồn quá, tôi tìm đến diễn đàn webtretho.com mong tìm được sự chia sẻ và lời giải cho mối băn khoăn trong lòng về anh. Ở đây, chủ đề chàng keo kiệt cũng nhận được 71 phản hồi và có cả những câu chuyện do chính người trong cuộc kể.
Tôi có nói với mẹ về những biểu hiện của anh, kể cả chuyện bàn bạc trong diễn đàn thì mẹ bảo: ”Cũng có thể nó quá tiết kiệm nên thành ra thế... Đàn ông vốn chi tiêu rộng tay, tính nó thế là tốt sau này...”.
Thật sự tôi cũng chả biết nên nghe ai.
Tôi kể câu chuyện của mình với mong muốn nhận được sự chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ. Và tôi cũng muốn các bạn cho một lời khuyên: có thật anh ấy đang chi tiêu hợp lý trong thời giá tăng hay tôi yêu nhầm một anh chàng keo kiệt?
“Con gái tiết kiệm tốt hơn”
![]() |
Trần Công Minh - Ảnh: PHI LONG. |
Tôi cho rằng keo kiệt không phải là tính cách của phần lớn con trai. Là con trai nên chịu phần thiệt trong việc trả tiền những buổi đi chơi, hẹn hò hoặc ăn uống.
Những món quà trong dịp lễ tết cũng không nên tính toán, nhưng nếu thật sự khó khăn thì tự làm hoặc mua quà nhỏ, rẻ tiền. Tự bản thân cô gái yêu mình đã có tính chăm lo và tiết kiệm cho cả hai người. Trong việc tiết kiệm, con gái sẽ đóng vai trò tốt hơn.
“Không quen những anh chàng keo kiệt”
![]() |
Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ảnh: PHI LONG |
Tôi sẽ không quen những anh chàng keo kiệt, tính toán từng đồng như thế. Tiết kiệm là trân trọng đồng tiền mình làm ra và tiêu một cách hợp lý nhất, chứ không phải cái gì cũng toan tính thiệt hơn.
Hơn nữa, nếu có một người bạn trai quá keo kiệt thì sẽ chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống. Yêu thì cũng được nhưng chọn làm chồng tôi nghĩ là không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận