01/06/2021 09:29 GMT+7

Bạn tôi hơn nửa tháng chưa về nhà

HỒNG NGUYÊN
HỒNG NGUYÊN

TTO - Bạn tôi - một giảng viên Trường trung cấp Y tế Bắc Giang - và các học trò có mặt tại Khu công nghiệp Vân Trung từ khi dịch mới bùng phát. Đã hơn nửa tháng qua, bạn chưa được về nhà.

Bạn tôi hơn nửa tháng chưa về nhà - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân tại KCN Đình Trám, huyện Việt Yên - Ảnh: VIỆT NGA

Gác lại việc riêng, thương con nhỏ và cả mệt mỏi nữa nhưng vì nhiệm vụ bạn đã ở lại, không một lời than phiền. Sinh nhật bạn, mọi người hỏi thăm, chúc mừng trên nhóm Zalo, phải đến khuya mới thấy dòng hồi âm ngắn gọn: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn các bạn nhiều!". Dòng hồi âm gửi kèm theo hình ảnh thầy trò trong bộ trang phục "phi hành gia" vừa kết thúc một ngày lấy mẫu xét nghiệm. 

Bạn kể nắng nóng cùng cường độ làm việc liên tục nhiều giờ khiến nhiều đồng nghiệp mệt lả, ngất xỉu. Có thời điểm phải làm việc liên tục đến 1-2h sáng. Thế nhưng mọi người đều đoàn kết, động viên nhau gắng sức vượt qua. Nhiệm vụ của tổ là khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm, có kết quả xét nghiệm nhanh phút nào thì sẽ hạn chế tốc độ lây lan dịch trong cộng đồng phút đấy.

Những thanh âm trầm lắng, một khoảng lặng chưa từng có và cả thấp thỏm đến từ những tiếng còi xe cứu thương. Thế nhưng, đó chỉ là cảm nhận của những người dân bình thường; với những người ở tuyến đầu, họ chẳng có thời gian, hơi sức đâu cảm nhận nhịp sống ấy.

Trong khó khăn, ý chí và tinh thần "thép" của mỗi con người thêm một lần nữa được rèn luyện, thử thách và tỏa sáng. Sự hy sinh, trách nhiệm của các bác sĩ, tình nguyện viên trong suốt những ngày qua đã chứng minh cho điều đó. 

Hầu hết trong số họ là những người còn trẻ, các em học viên tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Có những người xung phong viết đơn ra tuyến đầu, gần một tháng qua họ đã kiên cường bám giữ trận tuyến này. 

Như trường hợp sinh viên Nguyễn Phương Thảo (23 tuổi, Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương) trong đoàn tình nguyện lên Bắc Giang tiếp sức chống dịch. Do trước đó phải làm việc liên tục, chiều 26-5 Thảo thấy chóng mặt, đau đầu, co cơ, vậy mà sau khi được thầy cô, bạn bè hỗ trợ nghỉ ngơi vừa khỏe lại thì cô liền tiếp tục "ra trận" làm nhiệm vụ.

Các y bác sĩ tỉnh Quảng Ninh lên tiếp sức tại Bắc Giang được già nửa tháng. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, đoàn đã có mặt tại hai ổ dịch nóng nhất là khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu để lấy mẫu xét nghiệm đến tận khi khuya. Khi nhiệt độ ngoài trời 35 - 36 độ C, mặc vào người bộ quần áo bảo hộ, ai cũng mồ hôi ướt sũng, mặt đỏ gay, choáng váng, sốc nhiệt.

Cũng như bao người dân Bắc Giang, có đêm tôi không sao chợp mắt nổi. Chúng ta có cơ sở để mơ tưởng về những điều tốt đẹp phía trước. Nhìn hình ảnh những người ở tuyến đầu, những "thành trì" vững chắc trong phòng chống dịch của cả nước để vững tin. Bởi nói như như Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bắc Giang chống dịch không chỉ cho tỉnh mà còn cho cả nước.

Từ 14h ngày 1-6: Trực tuyến với y bác sĩ từ Từ 14h ngày 1-6: Trực tuyến với y bác sĩ từ 'tâm dịch COVID-19' Bắc Giang

TTO - Bắc Giang đang trong những ngày nóng nhất của mùa hè, và cũng là thời điểm nóng của dịch. Hơn 20 ngày qua, Bắc Giang ghi nhận hơn 2.200 ca mắc COVID-19 mới, 4 khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động trong hơn 10 ngày nay.

HỒNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên