![]() |
Thế nhưng có một chuyện họ lại không thể mở miệng được, dù câu chuyện ấy chỉ có 3 từ ngắn ngủi “I love you” (anh yêu em, hay em yêu anh). Và chính vì thế nên cuộc đời của họ xảy ra nhiều chuyện bi hài. Đó chính là câu chuyện của Wally, chuyên gia tư vấn tài chính, và Kassie, biên tập viên truyền hình, cả hai đều đang bước qua ngưỡng cửa U50.
Cho tới một ngày Kassie tâm sự với Wally rằng: “Tôi muốn có con!”, và Wally tán thành một cách ngây thơ. Và bạn bè đã tổ chức cho Kassie một buổi tiệc với tên “hiến tinh trùng”. Người tình nguyện hôm ấy là anh chàng Roland, cao to đẹp trai, đã có vợ. Chính hôm ấy, Wally mới thấy mình sai lầm khi không mở miệng nói 3 từ "Anh yêu em!". Trong cơn say, anh đã làm đổ lọ chứa tinh trùng của Roland và thay vào đó là tinh trùng của mình.
Ít lâu sau, Kassie vui mừng báo tin đã có thai, và cô chia tay với Wally để về quê sống với cha mẹ và sinh con. 7 năm sau họ mới gặp lại, và con của Kassie sau khi chơi với Wally vài cái cuối tuần đã thấy thân thiết nhau. Rồi Wally bàng hoàng khi được báo tin Kassie sẽ chính thức lấy Roland, lúc này đã ly dị vợ, để “cho con có cha”, vì cô vẫn cho rằng Roland chính là cha thật sự của thằng bé. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Phim không tạo những tràng cười, nhưng có rất nhiều cảnh gây cười thú vị đến mức khó quên. Các diễn viên Jason Bateman (Wally), một ngôi sao truyền hình, và Jennifer Aniston (Kassie), ngôi sao điện ảnh gốc Hi Lạp, đồng diễn. Phim sản xuất vào tháng 8-2010, đang có bán tại các tiệm DVD.
T.Đ.
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận