22/12/2014 04:24 GMT+7

Bàn thắng “ngọt ngào” của Công Vinh

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Tiền đạo Lê Công Vinh đã có bàn thắng “ngọt ngào” của đời mình khi sẽ chính thức làm lễ cưới với ca sĩ Thủy Tiên tại quê vợ ở Rạch Giá (Kiên Giang) vào ngày 27-12 sau sáu năm quen nhau. Sau đó ngày 1-1-2015, tiệc cưới sẽ tiếp tục tổ chức tại quê của Công Vinh tại Vinh (Nghệ An).

Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 vào lưới Thái Lan của Công Vinh ở phút bù giờ đã khiến hàng triệu người hâm mộ VN ngây ngất khi đưa đội tuyển VN lần đầu tiên vô địch.

Đó cũng là bước ngoặt của cuộc đời Công Vinh. Bởi đầu năm 2009, một tạp chí của tuổi học trò đã mời “người hùng” của đội tuyển VN Lê Công Vinh chụp hình chung với ca sĩ trẻ đang lên Thủy Tiên để làm bộ ảnh nhân mùa Valentine. Tình cờ, nhưng như là duyên phận, Công Vinh và Thủy Tiên đã vượt qua biết bao khó khăn lẫn sự cay nghiệt của dư luận trong sáu năm qua để có một kết thúc cực kỳ đẹp vào ngày 27-12. Nói dư luận cay nghiệt là bởi khi đó nhiều người chỉ cho rằng sự kết hợp của cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên là chiêu trò PR cho hình ảnh của cả hai.

Họ không giải thích, cứ lặng lẽ ở cạnh nhau trong những lúc vui lẫn buồn nhất của sự nghiệp. Bánh Gạo - tên gọi thân mật của cô con gái đầu lòng của Công Vinh và Thủy Tiên - ra đời vào năm 2013 càng thêm khẳng định về tình yêu thật sự của cả hai. Nhắc lại những ngày tháng đó, Công Vinh chia sẻ: “Hai tháng sau khi chụp hình cho tạp chí Hoa Học Trò, chúng tôi chính thức yêu nhau. Khi đó tôi còn đá cho CLB Hà Nội T&T, thỉnh thoảng mới bay vào Sài Gòn gặp Thủy Tiên. Dù không gặp nhau nhiều, nhưng tình cảm của chúng tôi cứ ngày một sâu đậm thêm. Nó như là duyên phận từ kiếp trước vậy, không thể giải thích được”.

Công Vinh chia sẻ thêm là tình cảm giữa anh với Thủy Tiên ngày càng trở nên khăng khít và bền vững khi anh gặp sóng gió trong sự nghiệp. Anh kể lại: “Đó là khi tôi bị đứt dây chằng đầu gối năm 2010 và năm 2012 thì sự nghiệp có nhiều sóng gió và áp lực. Thủy Tiên khi đó đang mang bầu nhưng luôn ở bên cạnh động viên tôi và chia sẻ mọi khó khăn. Cuộc sống của chúng tôi vinh quang có nhưng cay đắng cũng không phải ít. Những lúc cay đắng như thế đã thử thách tình yêu, lòng kiên nhẫn của chúng tôi”.

Chúc mừng cho chuyện tình đẹp của làng bóng VN Công Vinh - Thủy Tiên.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên