Ngoài các buổi biểu diễn, ban nhạc còn tham gia gặp gỡ, trò chuyện với học sinh, sinh viên các trường đại học.
Tuy bốn chàng trai của ban nhạc đã quen biết nhau từ thuở nhỏ, nhưng GOLF chỉ mới được thành lập vào mùa hè 2014. Thành viên Jonathan Heitkämper chơi trống, Nils Asthoff chơi guitar bass, còn André Hörmeyer và Wolfgang Petrasch cùng hát, chơi guitar và keyboard. Đó là một sự pha trộn hài hòa giữa nhạc điện tử, indie và pop.
Một năm đã trôi qua và ghi dấu những thành công chói lọi của ban nhạc trẻ: từ những hợp đồng biểu diễn với các hãng thu âm lớn, các buổi biểu diễn nhiều tiếng vang tại các lễ hội âm nhạc đình đám như “Reeperbahn Festival” ở Hamburg hay “c/o-pop-Musikfestival tại Cologne”, cho đến sự cộng tác thu âm với “Tom Hessler”- thành viên của ban nhạc “FOTOS”.
GOLF là một ban nhạc rất trẻ nhưng phong cách âm nhạc của họ đã tạo được ấn tượng đặc biệt riêng. Các thứ chúng ta sử dụng hàng ngày như máy hút bụi, tiền xu, những chiếc chìa khóa và chảo rán được nhắc đến và khiến âm nhạc của GOLF có chút gì đó rất “ngông và độc”. Ca khúc "Ping Pong" chạm ngay vào trái tim của người yêu nhạc và những ca từ tiếng Đức của bài hát tạo ra một không gian cho sự liên tưởng.
Ban nhạc sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 27-10, Đà Nẵng ngày 29-10, Huế ngày 30-10, TP.HCM ngày 2-11.
Tại TP.HCM, vé mời miễn phí được phát từ 10 giờ ngày 26-10 tại Viện Goethe TP.HCM, số 18 đường số 1, Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3.
Thông tin chi tiết, xem tại: http://www.goethe.de/ins/vn/vi/han/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20616062
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận