06/01/2011 16:35 GMT+7

Ban nhạc rock The Lost Souls Club đến TPHCM

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TTO - Ban nhạc đến từ Anh, The Lost Souls Club, đã có mặt tại TP.HCM vào tối 5-1 và sẽ có mặt trong đêm rock Tiger Translate 2011 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1.

Ban nhạc rock The Lost Souls Club đến TPHCM

TTO - Ban nhạc đến từ Anh, The Lost Souls Club, đã có mặt tại TP.HCM vào tối 5-1 và sẽ có mặt trong đêm rock Tiger Translate 2011 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1.

Sáng nay, ba thành viên Jon Tufnell (vocal), Simon Jackson (guitar) và James Freeman (bass) đã có buổi gặp gỡ với báo chí TPHCM.

F4CaHuxJ.jpgPhóng to
Ban nhạc The Lost Souls Club - Ảnh: Gia Tiến

* Rất vui được gặp các bạn tại TP.HCM, nhưng tay trống của các bạn đâu rồi?

- À, vì một số việc riêng Jon Lamont (trống) sẽ đến sau. Chiều nay (6-1) anh ấy đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

* Chủ đề của Tiger Translate 2011 lần này là Metropolis - nghệ thuật đô thị đương đại. Các bạn hứng thú với chủ đề này chứ?

- Metropolis là một khái niệm rộng lớn. Có thể hiểu đó là những gì trong một thành phố hay đô thị lớn. Chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị và sẽ có được nhiều câu chuyện để kể. Riêng chúng tôi chọn phương tiện âm nhạc để kể, nói lên điều về đô thị. Sẽ không thể kể hết, chỉ là một mảng rất nhỏ ở TP của chúng tôi, London, nhưng hi vọng các bạn sẽ thích thú.

* Các bạn có biết gì về hai bạn nhạc VN, Unlimited và Microwave, sẽ cùng diễn, cùng kể với các bạn câu chuyện về Metropolis?

- Trước khi lên đường qua VN, chúng tôi có tìm hiểu về hai ban nhạc này cũng như về đất nước các bạn trên Internet. Chúng tôi biết họ là hai ban nhạc rock đang được yêu thích, có rất nhiều fan tại VN. Và họ cũng từng trình diễn trong các show năm trước của Tiger Translate. Chúng tôi tin bằng ngôn ngữ âm nhạc của mình, họ sẽ kể được những câu chuyện rất sống động về TP.HCM.

JzpPTrzP.jpgPhóng to
The Lost Souls Club trình diễn - Ảnh: Quỳnh Nguyễn

* Thế còn những gì các bạn biết về VN?

- Sau đêm diễn ngày 7, chúng tôi sẽ lưu lại vài ngày và dĩ nhiên sẽ bắt đầu hành trình khám phá về đất nước các bạn. Có thể chúng tôi sẽ tham quan vài nơi, thử những món ăn, mua sắm vài thứ. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình của Tiger Translate tại Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 14 và 15-1.

Kết thúc show diễn ở Campuchia, cả ban sẽ quay lại VN. Chúng tôi thật sự muốn biết thêm về đất nước các bạn. Vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục một đêm diễn nhỏ tại Supersize (TP.HCM) ngày 20-1 và Hanoi Rock City (Hà Nội) ngày 22-1.

* Các bạn sẽ trình diễn những gì trong đêm 7-1 tại TP.HCM?

- Chúng tôi sẽ biểu diễn khoảng 12 ca khúc trong 40-45 phút. Trong 12 ca khúc đó sẽ có hai ca khúc được yêu thích trong hai đĩa đơn của chúng tôi là RomeoLeave a light on. Nhưng nếu các bạn quá cuồng nhiệt thì số ca khúc và thời gian trình diễn sẽ nhiều hơn (cười).

* Các ca khúc liệu cũng sẽ u sầu như tên gọi The Lost Souls Club?

- Ồ, bạn thấy tên gọi của chúng tôi u sầu thật ư? (cười). Nhạc của chúng tôi không sầu như nhiều người nghĩ đâu. Nhạc rock nói chung và âm nhạc của chúng tôi nói riêng làm cho người nghe vui vẻ, hứng khởi nhiều hơn là đau buồn. Còn cái tên The Lost Souls Club (tạm dịch: câu lạc bộ những tâm hồn lạc lối) thì chỉ đơn giản là vì ta cũng từng bị tổn thương, trong mỗi người đều có những nỗi niềm.

* Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những buổi diễn thành công và những trải nghiệm tuyệt vời tại VN.

The Lost Souls Club thành lập chưa đầy một năm tại London nhưng đã biểu diễn ra mắt tại sân khấu NEC (Birmingham) bên cạnh hai đàn anh Kill Hannah đến từ Mỹ và đồng hương My Passion, hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Sam Bell của các ban nhạc nổi tiếng U2, R.E.M, Bloc Party…

The Lost Souls Club đã cho ra đời hai single mang tên Romeo/Leave A Light On với phong cách đươc tạp chí âm nhạc KERRANG ngợi ca là mang nét trầm mặc, kỳ bí, kết hợp hoàn hảo những xung động rock đầy kích thích.

Nhóm đang bước vào chặng đường lưu diễn năm châu với chặng đầu tiên là tour diễn khắp Anh cùng tài năng Acey Slade (Murderdolls, Trashlight Vision). Điểm dừng chân kế tiếp của The Lost Souls Club là Liên hoan nhạc quốc tế Beijing Inter City Fest tại Bắc Kinh, rồi đến Úc với festival The One Movement.

Tiền thân của The Lost Soul Clubs là ban nhạc electro pop/punk Plastic Toys, thành lập năm 2003 ở thành phố Southampton.

KERRANG từng viết về Plastic Toys: “Khi đến những đoạn cao trào, Plastic Toys cho ta thấy cả một viễn cảnh đáng kinh ngạc. Họ chính là một hiện tượng đáng gờm trong giới trình diễn”.

Không ngạc nhiên khi nhóm từng được bầu vào top 3 ban nhạc unsigned (chưa ký hợp đồng) của kênh phát thanh KERRANG và xuất hiện trên nhiều kênh phát thanh và truyền hình đại chúng khác ở những vị trí đáng ao ước.

QUỲNH NGUYỄN thực hiện

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên