28/02/2011 23:20 GMT+7

Bạn gái tôi là hồ ly

TruongUy
TruongUy

TTC - Anh chàng Dea Woong, sinh trong gia đình giàu có, vốn muốn học nghệ thuật. Thế nhưng ông nội của anh lại kiên quyết bắt anh phải học nghề y. Vậy là chàng bỏ nhà đi bụi.

Woong lạc vào một ngôi chùa và ngạc nhiên khi được con chó trong một bức tranh đề nghị vẽ thêm cho mình 9 cái đuôi.

B0tT4zag.jpgPhóng to

Chuyện quá nhỏ! Chàng vẽ liền và đâu biết rằng con chó ấy là một con hồ ly đang bị bắt giam. Có đuôi, hồ ly Gumiho thoát khỏi chốn giam cầm, biến thành một cô gái xinh đẹp và đi theo Dea Woong. Định chờ ngày cứng cáp rồi ăn gan chàng trai để trở thành người vĩnh viễn, song vô tình Gumiho phải dùng “viên ngọc” của mình để cứu Woong trong một tai nạn.

Cuộc đời của Dea Woong ra sao từ khi có cô bạn gái hồ ly ngay bên cạnh. Cô hồ ly trẻ trung, xinh đẹp kia sống như thế nào bên chàng trai dễ thương? Và cô tiếp cận cuộc sống con người ra sao? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bạn gái tôi là hồ ly là bộ phim hài với những tràng cười bất tận do Hàn Quốc sản xuất vào năm 2010, dài 16 tập. Phim được chiếu trên đài truyền hình Seoul vào tháng 8-2010, hiện có bán tại các tiệm DVD.

T.Đ.

xFwJLYde.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên