30/09/2009 19:41 GMT+7

Bạn đọc ủng hộ đồng bào miền Trung gần 80 triệu đồng

PHI LONG
PHI LONG

TT - Ngày 30-9, hơn 100 đơn vị, cá nhân đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp gần 80 triệu đồng giúp đỡ bà con vùng bão lũ ở miền Trung. Cụ thể, Công ty võng xếp Duy Lợi ủng hộ 30 triệu đồng (ảnh); Công ty Quang Tâm 10 triệu đồng; anh Hồng Sang (Q.12) và một bạn đọc ở Q.3, mỗi người 5 triệu đồng; ông Bùi Trọng Côn 3 triệu đồng; chị Phan Thị Giang 2,3 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Khánh (Q.4) 2 triệu đồng; cô Chi (Q.11) hơn 1,7 triệu đồng...

Bạn đọc ủng hộ đồng bào miền Trung gần 80 triệu đồng

TT - Ngày 30-9, hơn 100 đơn vị, cá nhân đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp gần 80 triệu đồng giúp đỡ bà con vùng bão lũ ở miền Trung. Cụ thể, Công ty võng xếp Duy Lợi ủng hộ 30 triệu đồng (ảnh); Công ty Quang Tâm 10 triệu đồng; anh Hồng Sang (Q.12) và một bạn đọc ở Q.3, mỗi người 5 triệu đồng; ông Bùi Trọng Côn 3 triệu đồng; chị Phan Thị Giang 2,3 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Khánh (Q.4) 2 triệu đồng; cô Chi (Q.11) hơn 1,7 triệu đồng...

ImageView.aspx?ThumbnailID=365089
Ảnh: T.T.D.

Thành đoàn TP.HCM vận động đóng góp giúp đồng bào miền Trung

Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM mở cuộc vận động trong toàn Đoàn để góp phần giúp bà con vùng bão lũ ở miền Trung vượt qua khó khăn. Ban thường vụ Thành đoàn TP đề nghị các cơ sở Đoàn, đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể tích cực hỗ trợ và vận động đóng góp vật chất giúp đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Mọi đóng góp xin gửi về: Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP, số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM. Thời gian tiếp nhận: 1-10 đến 30-10-2009.

K.A.

PHI LONG

Thương quá, miền Trung ơi!

TTO - Cơn bão số 9 kinh hoàng vừa đi qua, người dân chưa hết bàng hoàng thì nay lại đối mặt với lũ ập đến. Hơn 70 người thiệt mạng trong cơn bão dữ, biết bao mất mát, đau thương mà người dân miên Trung phải gánh chịu. Nhiều bạn đọc đã gửi email về Tuổi Trẻ Online (tto@tuoitre.com.vn) chia sẻ với nỗi đau của người dân miền Trung. 

ImageView.aspx?ThumbnailID=365022
ImageView.aspx?ThumbnailID=365023
ImageView.aspx?ThumbnailID=365024
Hội An ngập chìm trong biển nước - Ảnh của bạn đọc Nguyễn Trọng Tùng

* Ngồi uống ly cafe buổi sáng, cầm tờ báo xem tin tức về bão ở miền Trung mà thấy buồn, thấy mình may mắn hơn đồng bào miền Trung lắm, họ liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt nặng nề nên thấy báo đài đưa tin ủng hộ đồng bào miền Trung, mình tham gia ngay. Mong đồng bào miền Trung sớm vượt qua trận bão lũ kinh hoàng này.

Một bạn đọc

* Bão số 9 đã tàn phá miền Trung yêu thương và để lại hậu quả rất nặng nề  trong những ngày kế tiếp. Tôi nghĩ  tất cả chúng ta cần hướng về nơi ấy bằng những hành động thiết thực nhất - "lá lành đùm lá rách".

Lê Vị (levinang@)

ImageView.aspx?ThumbnailID=365045

Ông Hồng Sang - Q.12 (TP.HCM) ngày 30-9 đến tòa soạn Tuổi Trẻ ủng hộ 5 triệu với hy vọng san sẻ phần nào khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 - Ảnh: PHI LONG

Tính đến 18g chiều 30-9, bạn đọc nhiều nơi đã gửi đến Tuổi Trẻ tổng cộng số tiền là 183 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Báo Tuổi Trẻ tiếp tục nhận cứu trợ nạn nhân bão số 9. Mọi liên lạc, mời bạn đọc đến tòa soạn tại địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM và các văn phòng đại diện của Tuổi Trẻ trên toàn quốc.

* Hiện tại gia đình tôi đang sống và làm việc TP.HCM, nhưng mỗi khi xem những thông tin bão lụt về miền trung, lòng tôi lại quặn đau, kí ức đáng sợ nhất của cuộc đời tôi lại về, tôi cứ nhớ mãi. Tôi từng có một khoản thời gian sinh sống ở Quảng Ngãi, vùng đất khắc nghiệt. Năm 1999, tôi đã bị lũ cuốn trôi, may sao được người dân cứu sống. Từ đó, tôi sợ lắm mỗi khi lũ về, tôi sợ phải đến mùa này, tôi ước gì không có mùa này. Miền Trung là vùng đất chịu bao nhiêu đau thương. Xin hãy cùng chung tay giúp đỡ miền Trung, miền Trung đang rất cần sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người.

Lâm Thi Lan

* Tôi đang ở TP.HCM nhưng rất đau lòng và không thể nào ngăn được nước mắt khi đọc và nhìn những hình ảnh tang thương do cơn bão dữ gây ra cho người dân miền Trung. Miền Trung năm nào cũng gánh chịu đau thương. Tôi có người bạn ở Quảng Ngãi, khi nghe tin bão dữ, tôi gọi điện thoại để biết tình hình của gia đình bạn nhưng không cách nào liên lạc được. Thiên nhiên ơi xin đừng khắc nghiệt với người dân miền Trung nữa. 

 Huỳnh Thanh Nhân

* Thương quá, miền Trung ơi! Tôi là sinh viên đang theo học ở TP.HCM, quê tôi ở Quảng Ngãi,  thuộc dải đất miền Trung khắc nghiệt. Mấy hôm nay nghe tin tức bão số 9 đang hoành hành quê tôi, tôi không sao yên lòng, xót thương cho đồng bào miền Trung phải gánh chịu nhiều mất mát, đau thương do bão lũ gây ra. Đọc những tin tức cùng hình ảnh mà báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, tôi không sao cầm được nước mắt. Cho đến giờ này, theo tin tức của báo Tuổi Trẻ Online đã đăng, số lượng thiệt hại do cơn bão này gây ra cho đồng bào miền Trung là một con số quá lớn, nhưng trên hết là nỗi đau tinh thần mà người dân nơi đây phải chịu. 

Tôi thấy thương các em nhỏ nơi đây, sắp tới ngày tết Trung Thu mà tình hình thế này, tôi nghĩ các em sẽ không được hưởng một cái tết đúng nghĩa. Chỉ cầu mong những điều tồt đẹp nhất sẽ đến với các em và gia đình. Mong bà con miền Trung sớm khắc phục hậu quả mà cơn bão để lại.

Mong các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn này, đăc biệt là các em có được một cái tết trung thu vui vẻ, an lành!

Nguyen Thi Le Diem 

*  Bão đã đi qua người dân chưa hết bàng hoàng thì nay lại hứng chịu cơn lũ ập đến. Thật đau thương. Mong người dân miền Trung sớm vượt qua những đau thương, mất mát này.

Trương Thị Hồng Kim

* Lại một mùa mưa lũ nữa về miền Trung. Thật xót xa và tang thương cho vùng quê nghèo khó, nơi khô cằn nắng cháy, mưa lũ bão bùng. Quảng Nam - nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, tuổi thơ tôi đã gắn liền với tcái nắng "như thiêu như đốt", "mưa bão ngập chìm"nơi đây. Tôi vẫn nhớ cứ đến tháng 9,10 hằng năm quê tôi lại chứng kiến bao cảnh tang tóc. Năm nay, không ngờ bão lũ lại đến sớm và nhanh đến vậy. Lúa  vẫn chưa gặt xong. Chẳng ai kịp chuẩn bị điều gì!  Ai lại ngờ bão đi rồi lại lũ đến, nhanh và lớn đến như vậy? Hôm nay, tôi chính thức biết tin tình hình nhà tôi. Ôi đau thương vô cùng cho Hội An, Quảng Nam và cả khúc ruột miền Trung. Ở Sai Gòn, tôi không sao cầm được nước mắt.

Võ Thị Ánh Tuyết

* Tôi đang sống ở Sài Gòn, tuy tôi không có gia đình, người thân ở miền Trung nhưng khi nghe tin bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, những hình ảnh tan hoang vì bão lũ mà lòng như quặn thắt từng khúc ruột. Đồng bào miền Trung mình sao khổ thế! Bão đi qua rồi lũ lại ập đến, thiên tai dồn dập. Tôi viết những dòng này mong đồng bào miền Trung hãy kiên cường để khắc phục hậu quả của cơn bão vừa qua. Miền Trung ơi, khúc ruột của đất nước! Chúng tôi luôn hướng về các bạn.

Lê Duyên

* Trong những giờ phút theo dõi thông tin trên mạng như thế này, lòng tôi không sao cầm được nước mắt. Miền Trung - nơi tôi sinh ra và lớn lên đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 9. Những người con xa quê như tôi không biết làm gì hơn, chỉ mong sao cho bão mau qua, người dân Quảng Trị quê tôi nói riêng và khúc ruột miền Trung nói chung nhanh chóng khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn để chuẩn bị cho một mùa xuân ấm no hơn.

Nguyễn Văn Dũng

* Tôi đã từng sống tại Huế trong trận lụt lịch sử năm 1999. 10 năm sau Huế lại phải chịu hứng chịu cơn bão số 9 kéo theo lụt lội. Tôi hiểu và chia sẻ những nỗi vất vả, nỗi đau mà người dân Huế phải gánh chịu.

Lại Thế Hải

* Năm nay miền Trung lại mất mùa nữa rồi. Vẫn biết quê hương mình là nơi đầu sóng ngọn gió nhưng sao xót quá. Thương bố mẹ, quê hương năm nào cũng phải sống trong cảnh lo sợ vì bão, lũ, hết lũ lụt rồi lại đến sạt lở đất. Chỉ biết cầu mong cơn bão mau chóng đi qua để miền quê mình trở lại cuộc sống bình yên.

Trang Nghe An

* Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung yêu dấu. Quê tôi ở thị trấn Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Đã xa quê 10 năm nhưng lúc nào nghe thông tin thấy miền Trung hứng chịu bão, lũ là tôi lại mất ăn, mất ngủ, thương nhà, nhớ quê đứt ruột. Cơn bão số 9 đã cướp đi nhiều sinh mạng và nhà cửa của toàn miền trung. Thật đau lòng.

Ở nhà  tôi chỉ còn bố mẹ già, anh em mỗi người lập nghiệp một nơi, mỗi lần mưa lũ là lòng tôi rối bời. Sao mảnh đất miền Trung lại khắc nghiệt đến vậy! Quanh năm lam lũ kiếm ăn, cuộc sống ổn định đủ ăn chút ít thì lại mất trắng rồi lại làm lại, cứ như vậy truyền đời truyền kiếp chẳng bao giờ khá lên được. Thật xót xa.

Phương Thảo

* Tôi ở một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, đọc thông tin về cơn bão số 9 trên Tuổi Trẻ Online mà thấy mình chảy nước mắt. Tôi thấy thật đau lòng trước những mất mát, đau thương mà đồng bào miền Trung đang gánh chịu. Tôi xin gửi lời cầu nguyện bình an đến miền Trung thân yêu, mong lũ mau qua đi và mất mát, đau thương không còn tiếp diễn nữa.

Dang Trieu An

PHI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên