02/02/2016 16:27 GMT+7

Bạn đọc làm thơ: "Còn câu vọng cổ mãi còn Viễn Châu"

TTO
TTO

TTO - Bạn đọc Tuổi Trẻ Online ngậm ngùi tiễn biệt soạn giả - NSND Viễn Châu bằng những lời thơ tình cảm dung dị, đồng thời đưa những tác phẩm của "vua vọng cổ" vào thơ để tưởng nhớ ông.

Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ.

Bạn Nguyễn Hoài Nhớ viết:

"Trăm năm cách bóng xa hình

Tình anh bán chiếu trọn đời không phai"

 

Bạn đọc Lâm Quốc Vương chia sẻ hai câu thơ:

"Còn trời, còn nước, còn non

Còn câu vọng cổ mãi còn Viễn Châu"

 

Bạn Lou Trần viết 4 câu thơ có sử dụng 2 tựa tác phẩm nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu:

 

*Vọng về tiếng Xang, Xề, Liu, Cống

Tiếng ru thời thơ ấu giấc nồng say

Lá trầu xanh mãi còn đây

Tình anh bán chiếu truyền tai muôn đời!"

 

Bạn Bi Min sáng tác bài thơ:

"Đàn hết nhịp, bác về nơi chín suối

Gởi dương gian ngàn câu vọng cho đời

Tuồng của bác gói vô vàn số phận

Vạn đời sau khó ai sánh được với bác rồi

Bao nước mắt rơi theo làn vọng cổ

Giờ tiếc thương tiễn bác đến niết bàn".

 

Bạn đọc Văn Ân ở Bình Dương sử dụng rất khéo tên các tác phẩm của soạn giả Viễn Châu mở đầu từng câu thơ lục bát:

"Lá trầu xanh đã héo tàn

Tình anh bán chiếu hai hàng lệ rơi

Qua cơn ác mộng đau đời

Sầu vương ý nhạc đôi lời tang thương

Nợ tình về chốn vô thường

Hoa rừng nát cánh còn vương khói chiều"

 

Bạn đọc Trương Minh Nhật bày tỏ thương tiếc:

 

"Biết là Anh chẳng chết đâu

Mà sao vọng cổ xuống câu đau buồn

Chòm mây cực lạc vấn vương

Tiễn hồn vọng cổ… thiên đường Tây phương"

 

*​Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu… nói về vua vọng cổ Viễn Châu

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên