Bạn đọc làm nên những tuyến bài hay

N.HẬU - T.GIANG - T.DƯƠNG
N.HẬU - T.GIANG - T.DƯƠNG

TT - “Phòng khám Trung Quốc: nổ hơn kho đạn”, “Cô gái biến thành bà lão”, “Cậu bé 14 tuổi ba lần cứu người”, “Tặng bánh trung thu “dỏm”, công nhân phản ứng”, đó là những tin bài đặc sắc trong tháng 9-2011 của Tuổi Trẻ.

Điểm đặc biệt là bốn tin bài này được thực hiện từ thông tin bạn đọc.

ZHxSb9Tn.jpgPhóng to

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao huy hiệu “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” cho bác sĩ Nguyễn Thanh Bình ngay tại nơi anh làm việc - Ảnh: Trà Giang

Báo Tuổi Trẻ vừa tổ chức bình chọn giải thưởng Làm báo cùng Tuổi Trẻ tháng 9-2011 và bốn bạn đọc cung cấp các thông tin trên đã đoạt giải.

Anh Nguyễn Văn Phúc, giáo viên Trường trung cấp Y tế tỉnh Bến Tre, là người phát hiện và báo tin chị Nguyễn Thị Phượng ở huyện Giồng Trôm bị bệnh “lạ”, mới 26 tuổi mà gương mặt như bà già 70 tuổi. Anh Phúc kể: “Khi làm xét nghiệm cho chị Phượng, tôi biết chị bị bệnh hiếm gặp và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi nghĩ ngay đến việc phải báo tin cho Tuổi Trẻ. Chỉ có báo chí mới đủ uy tín mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia y tế, các mạnh thường quân tham gia giúp đỡ chị Phượng chữa bệnh”.

Sau khi báo đăng bài viết về chị Phượng, anh Phúc thường xuyên điện thoại hỏi thăm chị và rất mừng khi có nhiều mạnh thường quân, các bác sĩ giỏi quan tâm.

Anh Phúc nói thêm, tới đây anh sẽ mua máy chụp ảnh nhỏ để khi đi công tác gặp những gì hay, lạ sẽ cộng tác với Tuổi Trẻ.

Một bạn đọc khác được trao giải tháng này cũng là người làm trong ngành y tế, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi), làm việc ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành). Trong ca trực của mình ngày 8-9, bác sĩ Bình đã tiếp nhận em Trần Văn Nguyên, học sinh lớp 7 Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), bị đuối nước trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu... xem như đã tử vong.

Một mặt, qua đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Bình đã thông tin về trường hợp thương tâm của em Nguyên với mong muốn Tuổi Trẻ làm nhịp cầu tới bạn đọc để có thể giúp đỡ em Nguyên (Tuổi Trẻ ngày 10-9). Mặt khác, anh cùng các cộng sự thực hiện cấp cứu tức thời, giúp nạn nhân có nhịp tim và huyết áp trở lại sau 30 phút. Tuy nhiên, do thời gian bị đuối nước quá lâu, em Nguyên đã tử vong khi được chuyển về nhà sau hai ngày được điều trị, hỗ trợ tích cực bằng oxy tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam. Em Nguyên sau đó được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi.

Cũng liên quan đến các vấn đề y tế, người thứ ba được trao giải thưởng tháng 9-2011 là chị T.Hà, ở TP.HCM. Chị đã báo thông tin một phòng khám Trung Quốc lừa hai mẹ con chị (“Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc: nổ hơn kho đạn”, Tuổi Trẻ ngày 20-9). Con chị Hà mắc bệnh viêm V.A (nằm ở họng). Khi đưa con đến phòng khám này, bác sĩ ở đây hứa sẽ điều trị cho con chị rụng V.A. Chị đã đóng 7,7 triệu đồng nhưng cuối cùng sức khỏe con chị ngày càng xấu. Chị đưa con đến Bệnh viện Tai mũi họng TP khám thì bác sĩ ở đây cho biết con chị bị lở loét vách ngăn mũi, V.A vẫn còn nguyên.

Chị Hà kể chị chỉ ở nhà buôn bán nhưng thường xuyên theo dõi báo Tuổi Trẻ. Khi đọc được những thông tin do chính mình cung cấp được đăng tải trên báo, chị cảm thấy rất vui. Chị mong rằng qua câu chuyện kể về quá trình đi khám bệnh của mẹ con chị, nhiều người bệnh khác sẽ biết để tránh những phòng khám như thế.

Ngoài ra, tháng này Tuổi Trẻ còn trao giải cho bạn đọc Hoàng Dũng khi cung cấp thông tin “Tặng bánh trung thu “dỏm”, công nhân phản ứng” trên Tuổi Trẻ ngày 13-9.

N.HẬU - T.GIANG - T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất