13/07/2016 09:20 GMT+7

Bàn chân “kỳ diệu”

 TRÀ THIẾT (Quảng Trị)
TRÀ THIẾT (Quảng Trị)

TTO - Sinh ra không có hai cánh tay, mọi sinh hoạt hằng ngày phải nhờ vào đôi bàn chân yếu ớt nhưng em Hà Văn Tài (sinh năm 2006) lại là tấm gương về ý chí và nghị lực ở Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Có bà ngoại ngồi bên cạnh, em vẫn tự lực đánh răng bằng bàn chân yếu ớt của mình
Có bà ngoại ngồi bên cạnh, em vẫn tự lực đánh răng bằng bàn chân yếu ớt của mình

Trong tư thế không được thoải mái bởi khi viết bằng chân phải gập người xuống, chữ viết của Tài vẫn rất đẹp. Các động tác viết bài trên trang vở, lật từng trang sách đến mở nắp bút, đặt thước kẻ... diễn ra thoăn thoắt và chính xác không khác gì đôi bàn tay lành lặn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp 3B của em Tài, chia sẻ: “Dù cơ thể yếu ớt nhưng em Tài vẫn ham mê học tập, chưa bỏ học một buổi nào, về nhà em chịu khó làm bài tập và luyện chữ viết...”.

Trong giờ học Tài luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài
Trong giờ học Tài luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài
Giờ ra chơi Tài không đi xa được, các bạn quây quần bên em chuyện trò, chia sẻ
Giờ ra chơi Tài không đi xa được, các bạn quây quần bên em chuyện trò, chia sẻ
Tài được ưu tiên chỗ ngồi học đặc biệt: trên một chiếc bàn kê gần với bàn học các bạn cùng lớp
Tài được ưu tiên chỗ ngồi học đặc biệt: trên một chiếc bàn kê gần với bàn học các bạn cùng lớp
TRÀ THIẾT (Quảng Trị)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên