Trước khi Ronaldo ấn định tỉ số 2-0 ở phút 90+1, Real Madrid có bàn thắng mở tỉ số khá may mắn ở phút 46 khi đường tạt cánh của Di Maria từ cự ly rất xa đã đi thẳng vào lưới. Trong pha bóng này, có lẽ thủ môn Willy đã hơi bị giật mình bởi Ronaldo đã lao vào đánh đầu nhưng lại hụt bóng.
Đây là trận thắng khá nhẹ nhàng của Real Madrid bởi họ hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra được vô số cơ hội ghi bàn. Trong suốt trận đấu, thủ môn Caballejo đã có ít nhất hơn 5 lần cản phá những cú đánh đầu, sút xa, sút gần của Ronaldo, Morata và Di Maria. Nếu không có sự xuất sắc của Willy, Malaga sẽ còn thủng lưới nhiều hơn.
Ngược lại, Malaga gần như không có bất cứ cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Diego Lopez. Bị dồn ép trong suốt trận đấu, Malaga chỉ trông cậy vào các pha phản công nhanh nhưng các đợt lên bóng của họ đều thiếu độ chuẩn xác. Các pha bứt tốc hay xử lý kỹ thuật trong phản công của Eliseu đều dễ dàng bị cặp trung vệ Pepe - Ramos hóa giải.
Ở trận này, các pha phối hợp tấn công của Real Madrid đã tốt hơn. Morata chơi rất xông xáo và khi rời sân ở phút 70, cầu thủ trẻ này đã nhận được những tràn pháo tay tán thưởng từ hơn 78.000 cổ động viên ở sân Bernabeu; Di Maria nỗ lực và để lại dấu ấn bên cánh phải; Isco chơi tròn vai còn Illarremendi đã tiến bộ rất nhiều ở vị trí tiền vệ phòng ngự; Marcelo hỗ trợ tấn công rất tốt bên cánh trái. Ronaldo trong một trận đấu khá không may vẫn có được bàn thắng ở cuối trận; Gareth Bale với thời gian ít ỏi có mặt trên sân cũng có một pha bứt tốc đem về quả phạt 11m...
Tuy nhiên, Real Madrid vẫn cần phải cải thiện hơn nữa trong các pha dứt điểm của mình. Không thể phủ nhận các pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Willy nhưng nếu như các chân sút của Real Madrid dứt điểm quyết đoán hơn một chút, tinh quái hơn một chút, họ hẳn đã có thể ghi bàn từ sớm hơn, có thể có một trận thắng đậm hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận