- Tết này, chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của cấp trên, tôi cấm các cô, các chú mang quà đến biếu cho tôi. Chúng ta gặp nhau để thăm hỏi, chúc sức khỏe đầu năm là chính.
Đang thao thao, sếp bỗng ôm đầu gục xuống, toàn thân run lẩy bẩy, nước da đang hồng hào chuyển sang tái mét. Các nhân viên cuống quýt gọi xe cấp cứu chở sếp đến ngay bệnh viện X.
Tại bệnh viện X., một cuộc họp khẩn cấp của tập thể y bác sĩ được tiến hành. Sau khi hội ý, khám chẩn đoán, bác sĩ trưởng khoa thông báo với sếp bà:
- Ông nhà bị trúng gió, chỉ cần điều trị trong hai ngày là có thể xuất viện!
Nghe thế sếp bà giãy nảy:
- Sao lại hai ngày, chí ít cũng phải một tuần lễ chứ?
Sau một tuần lễ, đúng vào chiều 30 Tết, sếp ông được xuất viện.
Khi sếp bà đặt các “chiến lợi phẩm” thu được trong những ngày sếp ông nằm viện lên bàn, một mẩu giấy nhỏ tình cờ rơi xuống. Sếp bà nhặt lên xem. Mẩu giấy có ghi bài thơ của sếp ông:
Bây giờ chắc ở công tyMọi người đang góp mua gì thăm taƠn luồng gió độc thổi quaĐể ta nhận được nhiều quà đón xuân!
Đọc xong bài thơ, sếp bà đưa mắt nhìn sếp ông, âu yếm cười tủm tỉm...
Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận