Trong bài làm của mình, Tí viết: Lỗ mũi em mười tám gánh lông/Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Cô giáo phê vào bài viết của Tí: Tốt. Nhưng cái này sách đã nói quá nhiều rồi nên không thật độc đáo. 7 điểm.
***
Với Tèo, cậu bé viết như sau: Cô giáo em không hề dạy thêm, chỉ với đồng lương của mình, nhưng cứ mỗi khi hè về là cô đưa cả gia đình đi du lịch châu Âu.
Trong phần phê của giáo viên, cô giáo viết: Rất thú vị, nhưng hơi thiếu tế nhị. 8 điểm.
***
Còn Tồ, trong bài làm của mình, cậu bé viết: Một con đập to sừng sững, dài đến 80m và cao đến 20m. Con đập này có thể ngăn chặn được những dòng nước hàng triệu mét khối từ trên núi cao đổ xuống. Vậy mà một chiếc xe ben đã húc vào làm nó đổ nhào.
Cô giáo phê khá dài về bài làm của Tồ: Theo cô, lớn lên em có thể là ông vua ngành quảng cáo, mà các hãng sản xuất xe ben phải trải thảm đỏ để rước về. Còn không, em là ông vua nói dối. Nhưng dù sao, cô cũng phục trí tưởng tượng siêu việt của em nên cho điểm 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận