Bái phục

TruongUy
TruongUy

TTC - Hội nghị thế giới ngành Giao thông đầu tiên có tổ chức thi làm 100km đường trong 6 tháng với yêu cầu: Khi làm xong công trình phải luôn được bảo dưỡng, làm đúng tiến độ, các cán bộ công nhân luôn có việc làm, không được để thất nghiệp.

Fr9Mt8cE.jpgPhóng to

Các nước cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp làm đúng thời gian qui định nhưng lại để công nhân thất nghiệp khi công trình hoàn thành. Các nước Nhật, Tàu, Hàn Quốc cũng chỉ khi có thiên tai thì mới có việc làm nên đều bị loại... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Và đoạt giải là VN. Công trình hoàn thành trước thời hạn 2 tháng, công nhân luôn có việc làm quanh năm như: hằng tháng đi “trang trí” mặt đường, “thẩm mỹ” nâng cấp bảo trì vô hạn định... đến nỗi nhiều việc quá công nhân phải “hy sinh” sống ngay trên mặt đường bằng cách quây thành lô-cốt sinh hoạt trong đó luôn, thấy mà thương! Các nước khác đến xin “học tập”.

Ban tổ chức trao giải cao nhất cho VN và xin bái phục vì không thể theo kịp cách làm này.

TRẦN VĂN TUẤN (Đồng Nai)

qSFBH3B7.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất