08/04/2011 09:14 GMT+7

Bài học từ cậu em lớp 3

NGUYỄN XUÂN TUYỀN (Q.3, TP.HCM)
NGUYỄN XUÂN TUYỀN (Q.3, TP.HCM)

TT - Dì ruột tôi gửi con của dì ở nhà tôi để em đi học cho gần. Dù mới học lớp 3 nhưng có những chuyện em làm hoặc câu em nói khiến cả nhà tôi phải suy nghĩ. “Hôm nay, con học trên lớp cô nói phải biết tiết kiệm mọi thứ như điện, nước, nhưng sao con thấy nhà mình đâu có làm như cô con nói đâu”, một hôm em về nhà và nói vậy.

Ba tôi thích nghe đài FM, tối nào cũng nghe rồi quên tắt cho đến sáng. Cũng vậy, má tôi hay coi phim ban đêm, có khi ngủ quên để tivi đến lúc giật mình dậy mới tắt. Còn em gái tôi đang tuổi mới lớn, hay diện quần áo nhưng lại không chịu ủi đồ một lần mà mặc lần nào ủi lần đó. Laptop của em trai tôi thì lúc nào cũng cắm điện 24/24g, bây giờ pin đã bị chai luôn rồi. Quạt thì chạy suốt, bơm nước một ngày hai lần, có khi ba lần. Còn vào ban đêm đèn điện bật sáng cả mấy phòng ngủ rồi phòng khách, nhà bếp, hành lang, chỗ nào cũng sáng đèn. Còn rất nhiều kiểu xài hao tốn điện khác nữa...

Và em thì luôn miệng: “Tắt quạt kìa bác Long”, “Con tắt tivi nha bác Liên”... Miệng nói, tay em làm. Có đêm em còn “lang thang” vào phòng ba tôi tắt radio rồi mới lên giường ngủ. Ba tôi quyết định: “Từ đây gia đình mình phải cải tổ lại nhiều thứ. Cả nhà ai cũng lớn, có những việc tuy nhỏ nhưng không chú ý lại ảnh hưởng, thiệt hại cho mình. Mà nhất là cứ để cu Ngọc nhắc mọi người hoài sao?”. Thế rồi một “khung hình phạt” được cả nhà thống nhất: hễ ai quên tắt quạt, bóng điện, tivi, máy nhạc... sẽ bị phạt 5.000 đồng/lần. Nhiều lần sẽ “lao động công ích” trong nhà như giặt đồ bằng tay, ra ngoài vườn làm cỏ...

Mọi người ai cũng hưởng ứng. Những ngày đầu vừa khó vừa vui, thùng tiền thì rủng rẻng, nhưng dần mọi người ai cũng thực hiện rất tốt. Máy giặt hai ngày mới giặt một lần, bóng đèn ở đâu không có người sẽ tắt ngay. Má coi tivi thấy buồn ngủ là tắt rồi đi ngủ, vừa không tốn điện lại còn đảm bảo sức khỏe.

Quần áo một tuần ủi một lần. Máy nước nóng cũ được ba thay bằng máy nước nóng năng lượng mặt trời, không tốn điện, lại còn dùng để nấu các thứ khác cũng rất tiện mà đỡ tốn gas nữa. Còn rất nhiều những thay đổi nhỏ trong gia đình nhưng lại có ích và thiết thực hơn. Tiền quỹ từ việc nộp phạt đã dần dần ít đi rồi hết hẳn. Đặc biệt, hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng giảm dần, tháng 12-2010 là 141.000 đồng, tháng 1-2011 là 134.000 đồng, tháng 2 chỉ còn 78.000 đồng.

Thật sự những câu nói và hành động của em tôi là bài học quý cho cả nhà.

Tuần qua, cuộc thi “Câu chuyện tiết kiệm điện” tiếp tục nhận được bài dự thi của các bạn đọc sau: Nguyễn Xuân Tuyền, Đỗ Khôi Nguyên, Trúc Mai, Nguyễn Thị Trâm Anh, Trần Văn Tám, Thúy Kiều, Thu Hương, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Quang Huy, Phạm Minh Quang, Võ Tá Ngô, Nguyễn Tấn Lực, Lê Tăng Định (TP.HCM); Lê Ngọc Hạnh (Bình Dương); Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Xuân Tư (Đà Nẵng); Tạ Cự Đình (Hà Nội); Phạm Văn Kiên (Đắk Nông); Trần Mạnh Tuấn, Huỳnh Thị Kim Châu (Vũng Tàu); Phạm Thịnh (Lâm Đồng); Lê Anh Vinh (Quảng Ngãi).

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3-2011 hoặc tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Email: tuoidt@tuoitre.com.vn.

NGUYỄN XUÂN TUYỀN (Q.3, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên