06/11/2012 02:36 GMT+7

Bài học đầu tiên về tình bạn

ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN(Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN(Lớp 11V, THPT chuyên Long An)

AT - Chúng ta là bạn thân đã lâu, chính tớ cũng không nhớ rõ thời gian chính xác đã là bao lâu nữa. Bởi vì tớ tin rằng tình bạn không phải tính bằng thời gian mà được tính bằng niềm tin.Tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, mãi bên nhau gắn bó.

Hôm nay tớ đến trường một mình. Những đóa hoa dại bên đường đã không tươi và ngát hương như mọi hôm tớ và cậu cùng đi trên con đường này. Cậu biết không, chưa bao giờ tớ nghĩ một lời nói sẽ làm thay đổi cả thế giới. Chỉ vì một lời nói dại dột trẻ con mà tớ đã mất cậu. Dù tớ đã cố xin lỗi rất nhiều nhưng tớ biết mọi thứ chỉ là số không. Dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang tồn tại, cậu đã không còn nghe tớ nói và tin vào tớ nữa. Trong tớ mọi thứ lúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Dẫu biết tớ và cậu bây giờ đã không còn là bạn của nhau nhưng trong lòng tớ, ký ức về cậu vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua. Chúng vẫn tinh khôi và trong sáng như ngày nào. Nhưng không còn nữa, mọi thứ đang lùi dần về quá khứ. Ngày mai tớ lại đến trường một mình trên con đường lặng lẽ...

Có lẽ đời người là một chuyến xe, cậu ạ! Nó chạy và dừng lại khắp nơi. Mỗi lần dừng lại là mỗi lần cho ta suy ngẫm. Cuộc đời cũng vậy, làm sao có ai sống mà chưa từng vấp ngã, mắc phải sai lầm. Đời người trôi nổi, gập ghềnh nhưng cũng có ngày ngừng nghỉ. Để rồi khi nhìn lại ta mới nếm được vị mặn, cay đắng của cuộc đời. Và tớ cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Một lần nông nổi tớ đã thốt ra những lời làm tổn thương đến cậu. Dù sự hàn gắn của tớ có thể làm cậu tha thứ, nhưng vết thương ấy sẽ để lại một vết sẹo hằn sâu trong tim cậu - vết sẹo về lỗi lầm của một người bạn không tốt như tớ. Tớ lấy làm xấu hổ và tôn trọng quyết định của cậu về sự chấm dứt tình bạn chúng ta. Tớ bồng bột quá nên đã vô tình gây ra lầm lỗi, bây giờ nhìn lại tớ mới thấm thía làm sao bài học vô cùng quý giá ấy - bài học đầu tiên về tình bạn! Tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ. Nhưng mong rằng cậu sẽ không như tớ hối tiếc về điều đã qua mà hãy trân trọng những gì mình đang có, những người xung quanh cậu.

llSXteJr.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN(Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tình bạn Bài học