Chúng ta đều chiến thắng

Nhà thơ NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Nhà thơ NGUYỄN LƯƠNG HIỆU

Euro 2016 có nhiều hình ảnh đáng nhớ - Ảnh: REUTERS

Bóng đá,

thoạt nhìn, có 22 cầu thủ ra sân

tranh nhau một quả bóng

Thật ra, bóng đá,

Sứ giả của tình hữu nghị, đoàn kết, niềm tin…

Muốn đoạt được chiến thắng ấy

mọi người trong, ngoài sân cỏ

phải lăn theo luật của riêng nó

hấp dẫn nhất

là luật không nằm trong văn bản

luật của tình yêu và cảm xúc!

Euro 2016,

Cảm xúc lớn dâng trào từ những đội bóng nhỏ

Xứ Wales, Slovakia, Albania, Iceland, Bắc Ireland…

Chiến tích Iceland trước đội tuyển Anh đi vào huyền thoại

Bởi họ, Iceland, những đôi chân biết chạy trước quả bóng

nhận những đường chuyền

Những đường chuyền treo dọc đường biên.

Chút lắt léo tài năng tình yêu vượt thẳng tới khung thành.

Tiếng tim người rạo rực thảm cỏ xanh.

Cả cầu trường sóng vỗ trái banh

Bóng đá

khiến con người rũ bỏ những trói buộc đời thường.

Mọi cung bậc tình cảm đẩy lên cao…

Cuối cùng Euro chỉ một đội vô địch

Nhưng tất cả chúng ta đều chiến thắng

Bởi bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra

Như tình yêu điều gì cũng có thể đến…

Nhà thơ NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất