29/12/2012 07:38 GMT+7

Bài cúng mẫu tiễn năm 2012

ĐỒ BÌ
ĐỒ BÌ

TTC - Lời tòa soạn:

HGFPvbvu.jpgPhóng to

Cuối năm, bà con ta thường cúng để tiễn năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, nội dung cúng của từng hộ gia đình khác nhau. Bắt chước bài văn mẫu của… ngành giáo dục đào tạo, TTC giao cho nhà văn Đồ Bì soạn một bài cúng mẫu để bà con theo đó mà tùy nghi áp dụng.

Việt Nam quốc, tam thập nhất nhật, thập nhị nguyệt, trọng đông tiết, nhị thiên thập nhị niên. Nay con là Nguyễn Văn Tèo hợp cùng toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng, xin nấu mâm cơm cùng hương đèn hoa quả, trước tế đất trời, sau cúng tổ tiên, thứ nữa tế tiễn người khuất mày khuất mặt. Con xin van vái, cầu nguyện như sau:

Đệ nhứt điều, con xin tế cáo thần tham nhũng. Qua năm mới, xin quý thần ngành nào hưởng lộc theo ngành nấy. Tuy nhiên, con xin quý thần ăn in ít lại một chút, nhường lại một phần cho bà con dễ thở. Kinh tế khó khăn, bà con đã vất vả nhiều, nếu các thần ăn cạn tàu ráo máng thì e bà con thủng mất nồi cơm. Nếu lỡ bị bể, xin thần mạnh dạn từ chức, đừng xin lỗi chúng con làm gì.

Đệ nhị điều, con xin tế cáo thần giao thông. Ngành của quý thần được coi là ngành dễ kiếm chác nhất, nhưng đừng vì vậy mà “vẽ” thêm ra những qui định bắt chẹt nhân dân. Trong khi xử phạt, mong quý thần nhơn đức áp dụng Thông tư 34; nếu có áp dụng Thông tư 71 thì xin cân nhắc, phạt ở mức xị, đừng lên mức chai cho chúng con nhờ.

Đệ tam điều, con xin tế cáo các “họa sĩ”. Chúng con đóng các loại phí đã nhiều, đóng từ nhà ra ngoài đường. Xin các thần đừng vẽ thêm ra các loại phí khác. Con cũng xin quý thần đừng chế ra những thông báo, qui định mà chúng con không thể làm được. Ra nhiều qui định tào lao mà dân không làm được, con e tổn thương uy tín của các thần.

Đệ tứ điều, con xin tế cáo thần làm khó. Xin quý thần hành chánh làm khó sơ sơ, đừng làm khó kỹ quá khiến dân ghét và Nhà nước phải… cải cách hành chánh nhiều lần. Chỉ một món vàng miếng mà người giàu cũng khóc, thì đừng nói đến chuyện nhà đất, xe chính chủ, đào chính kép…

Đệ ngũ điều, con xin tế cáo thần… mua bán. Xin quý thần mua hàng tốt, giá đúng bán lại cho chúng con. Năm qua, thịt heo thối, thịt gà bẩn đã thâm nhập thị trường. Chúng con bỏ đồng tiền thật, chỉ mong mua được hàng có chất lượng.

Đệ lục điều, con xin tế cáo thần… showbiz. Các thần lên sân khấu, xin ăn bận đầy đủ, trên đừng phơi áo ngực, giữa đừng khoe quần trong. Cũng xin các thần đừng nổi hứng bất tử, đè nhà tu mà hôn hít, hoặc nói vung vít gây scandal… để chúng con còn có đường mà dạy con cháu học làm người.

Đệ thất điều, con xin tế cáo thần giáo dục. Con chỉ xin các thần… bớt cho một vài ký trong chiếc cặp đi học của mấy cháu. Thấy con cháu mang nặng oằn vai, chúng con chỉ sợ chúng lớn lên đau cột sống hết ráo. Con cũng xin các thần thu gọn thời khóa biểu, đừng bắt các cháu vào trường 11 buổi 1 tuần, thuận tiện cho gia đình con đưa đón mấy cháu. Con cũng xin các thần giảm bớt cho số lượng tiến sĩ và phó tiến sĩ, bởi các nước Đông Nam Á đang sợ đội ngũ đông đảo ấy ở nước ta.

Đệ bát điều, con xin các thần xăng, dầu, điện, nước đừng tăng giá bất tử. Đất nước ta từng nổi tiếng với câu “Xuân tăng tuế nguyệt, nhân tăng phí” - Xuân thêm năm tháng, người thêm phí. Nếu các thần tăng giá 4 món ăn chơi trên thì con e rằng cả nước sẽ nhảy như con loi choi.

Đệ cửu điều, con xin các thần… thủy điện chớ nói ẩu, nói bậy với chúng con. Sông Tranh 2 động đất ầm ầm đã làm mất uy tín của các thần quá lắm rồi. Đakrông 3 bể mà thần dám nói là nhân dân đâu có thiệt hại gì, Đăk Mek 3 vỡ mà thần đổ tội do xe ben va quẹt càng khiến dân ghét các thần thêm. Xin các thần cứ nói rõ ra cho dân nhờ, đặng dân còn kiếm chỗ mà… đi trốn thì đã cám ơn lắm rồi!

Trên đây là 9 điều cầu xin của gia đình con, mong các thần luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Cuối năm, con và gia đình có mâm cơm kính tiễn chư thần, mong cầu quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Xin kính mời chư thần về thụ lộc.

Hỡi ơi, thượng hưởng!

ouvN91Tv.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ BÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên