09/02/2011 05:02 GMT+7

Bãi biển Đại Lãnh không có cứu hộ?

M.D.
M.D.

TT - Mồng 4 tết (6-2), gia đình anh Nguyễn Mười (40 tuổi, ngụ ở P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã ghé chơi và mua vé tắm biển ở khu du lịch Đại Lãnh (thuộc Công ty cổ phần du lịch 5 sao, Khánh Hòa).

Khoảng 13g, ba người trong gia đình anh tắm biển và bị sóng cuốn trôi ra xa. Lúc ấy bãi biển không có cờ báo hiệu nguy hiểm. Anh kêu cứu nhưng không có ai là người cứu hộ của khu du lịch. Anh liều mình bơi ra cứu được đứa con gái, khi quay lại cứu thêm hai cô cháu gái là P.T.N.C. (18 tuổi) và P.T.K.N. (19 tuổi) thì đuối sức và cả ba bị sóng nhận chìm. Hai người khách có áo phao gần đó bơi ra kéo được ba người vào bờ, đưa vào bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Vạn Giã, bãi biển này năm nào cũng có nhiều người chết đuối vì không có cứu hộ. Vậy nếu không có cứu hộ thì ai bảo đảm an toàn tính mạng cho khách hàng vào khu du lịch Đại Lãnh tắm biển?

M.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên