Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
-
"Đi về phương Tây, nhưng đừng quên mình đến từ phương Đông"
TTCT - "Tôi “phải nhìn Tổ quốc từ xa”, nhưng nhìn xa có khi cũng là một may mắn. Nhìn gần thì cụ thể, chi tiết, sống động hơn, nhưng có khi chỉ “thấy cây mà chẳng thấy rừng”, nhìn từ xa nhiều khi lại khách quan hơn, thấy rõ hơn cái tổng thể, cái toàn cảnh".
Đọc nhiều
-
Mất sổ tiết kiệm có lo bị mất tiền?
-
Ngô Thanh Vân buồn vụ tẩy chay Trạng Tí: 'Phim 43 tỉ, làm ròng rã 3 năm'
-
Làm theo tin nhắn quen dùng của ngân hàng, mất bay hàng chục triệu
-
TNS Cộng hòa: Nếu xử ông Trump, các cựu tổng thống Dân chủ cũng phải bị xử
-
Tàu sân bay Mỹ lần đầu tới Biển Đông dưới thời Tổng thống Biden
-
Xe máy vượt đèn đỏ tông ôtô, 2 người đi xe máy chết