29/12/2014 10:10 GMT+7

​Chuyện thường ngày: Bắc thang lên hỏi ông trời

BÚT BI
BÚT BI

TT - A lô, xin chào Bút Bi, tui mới đi công tác ở Thượng Hải, Trung Quốc về...

- Ông anh sướng thật, nay đi Tàu, mai đi Tây thiệt là đã. Có chuyện gì vui không?

- Ôi, tuyệt lắm. Mới đặt chân tới Thượng Hải là thấy choáng ngợp với cái sân bay to đùng, kiến trúc hiện đại, đẹp ơi là đẹp.

- Cái ấy tui có thấy trên tivi.

- Thấy trên tivi thì nhằm nhò gì, ông mà đến tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu của Thượng Hải thì cứ gọi là choáng toàn tập. To, cao và đẹp kinh khủng... Một bên bờ tây sông Hoàng Phố vẫn giữ được nét cổ xưa, còn bên bờ đông hiện đại đến choáng ngợp...

- Coi bộ ông mê láng giềng quá hả?

- Không không, chưa phải phần chính của câu chuyện mà. Tui muốn hỏi Bút Bi một câu: Từ sân bay đến tháp truyền hình và thậm chí cả thành phố hiện đại bên bờ đông sông Hoàng Phố họ đều thuê người Đức thiết kế, quy hoạch và thậm chí cả thi công. Từ đó tui nảy ra câu hỏi: Vì sao họ đi thuê Tây làm cho đẹp, cho chất lượng. Còn ta lại rước họ làm? Nhiều công trình có chuyện này chuyện nọ ở nước ta là do ông thầu của láng giềng dính vô. Mới nhất, vụ sập giàn giáo khi thi công đường sắt trên cao ở Hà Nội cũng là do láng giềng làm.

- Hê hê, hỏi khó như ông thì phải bắc thang lên hỏi ông trời! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên