Từng quen thuộc với các tác phẩm Viết cho tuổi mới lớn, Gió heo may đã về, Già ơi, chào bạn... lần này mối quan tâm của vị tác giả bác sĩ là những vấn đề ở tuổi trưởng thành của sinh viên - học sinh, cả về cách phụ huynh chăm sóc con cái. Trước đó, 9g30 ngày 8-12, buổi ra mắt sách Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà Văn) sẽ được tổ chức tại nhà sách Phương Nam Ebook - Vincom (TTTM Vincom, 70-72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM). Tác giả sách là một cái tên khá “bí ẩn”: Chị Ðẹp.
Nói về Chị Ðẹp, nhà văn Nguyễn Ðông Thức “lửng lơ”: “Với lối viết đầy cảm xúc và chi tiết rất thật, rất dễ có cảm giác đây là cuốn tự truyện (?) của một blogger nổi tiếng nickname Chị Ðẹp. Cũng có thể đúng và cũng có thể... không”. Ðã lấp lửng vậy, chắc muốn biết tác giả Chị Ðẹp là ai thì phải... cất công đến buổi giao lưu mới tỏ (!).
* Quá khứ là miền đất lạ
![]() |
Tác phẩm văn học thể loại trinh thám tâm lý tội phạm đoạt giải văn học uy tín Premio Bancarella năm 2005 của nhà văn đương đại nổi tiếng người Ý Gianrico Carofiglio
vừa được ra mắt ở Việt Nam. Sách do NXB Hội Nhà Văn và Công ty cổ phẩn văn hóa truyền thông Nhã Nam liên kết thực hiện.
Câu chuyện về mối quan hệ nguy hiểm giữa Giorgio và Francesco - sinh viên khoa triết, dần mở ra cho độc giả những bí mật ẩn giấu đằng sau thân phận thật sự của mỗi người. Song song với tuyến hai nhân vật này là một loạt vụ án hiếp dâm các thiếu nữ trẻ và vị trung úy quân cảnh phải đau đầu truy tìm. Những kiến thức về tội phạm và tội phạm học của tác giả tích lũy được từ khi còn là công tố viên chống mafia ở thành phố cảng Bari và đến nay là thượng nghị sĩ của Quốc hội Ý đã giúp Gianrico Carofiglio viết nên một tác phẩm trinh thám xuất sắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận