19/07/2012 08:01 GMT+7

Bác sĩ ảo...

BÚT BI
BÚT BI

- Sao, trên thế giới mạng bây giờ lại có bác sĩ ảo nữa à? Tiền ảo, tình ảo thì còn hiểu được, chứ bác sĩ sao lại có ảo? Không lẽ lại có bệnh ảo nên mới tòi ra bác sĩ ảo?

- Ông sao nóng nảy quá, từ từ mà nghe nè, chuyện chẳng phải trên thế giới mạng đâu. Một phòng khám to tướng, tồn tại bao lâu nay giữa thủ đô, quảng cáo ra rả suốt ngày trên truyền hình là “Phòng khám chúng tôi chuyên sản phụ khoa với đội ngũ giáo sư, bác sĩ đến từ các bệnh viện danh tiếng trên toàn quốc, cùng với những trang thiết bị tân tiến hiện đại nhất trên thế giới hiện nay để phục vụ cho việc khám và chữa bệnh. Chúng tôi có đội ngũ y bác sĩ giỏi và tận tâm nhất”. Thế mà khi xảy ra sự cố thì chẳng thấy một bác sĩ nào xuất hiện.

- Ủa, nghe đâu phòng khám này sử dụng mấy ông bác sĩ Trung Quốc mà?

- Thì nghe vậy, biết là vậy, nhưng bây giờ đã thấy ai đâu? Chẳng phải bác sĩ ảo là gì?

- Và cũng nghe rằng phòng khám này đã bị phạt năm lần bảy lượt vì vi phạm chuyên môn trong hành nghề y mà...

- Đúng thế, vậy mà nó vẫn tồn tại mới lạ chứ!

- Thế thì mấu chốt câu chuyện không phải nằm ở mấy ông bác sĩ ảo đâu...

- Vậy cái gì mới là mấu chốt?

- Trách nhiệm ảo của những cơ quan thật!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên