- Nhớ chứ, yên tâm. Có vài trăm ngàn đồng, nói dữ vậy. Ông bạn không đọc báo thấy người ta quên nộp cả chục ngàn tỉ đó sao? Nói cho cùng thì đó cũng là tiền của dân, tức tiền của ông bạn đó, sao không nói đi?
- Chà, dạo này miệng lưỡi đốp chát sắc bén ghê ta! Chắc ở nhà bị bà xã thanh tra mấy vụ quỹ đen, giấu lén bớt lương để cá độ bóng đá, nên phải đối phó cãi chầy cãi cối riết rồi lên trình độ đúng không?
- Cũng có bị vợ bắt viết giải trình, nhưng cũng chưa đến mức bị... bầm giập như trong cái cờ líp video trên báo mạng về một cô gái đã thẳng tay quật anh bồ ngay giữa đường. Xem rồi thiệt thấy mừng vì dẫu sao mình cũng chỉ bị vợ tra hỏi ở... trong nhà!
- Nhưng tội dối vợ như ông anh thì chắc khó mà toàn mạng 100%. Thôi nói thật để anh em chia sẻ cho vơi bớt nỗi sầu vợ đánh, vợ rầy!
- Ở đời có gì 100% ông ơi! Đến như kết quả thi tốt nghiệp, giỏi giang thế cũng đến trên 99% thôi mà. Nghĩ cũng ức thiệt, đã chẳng thể đạt 100%, vậy sao bà xã cứ bắt tui phải nộp “nguyên con” lương, chẳng chấp nhận thất thoát tí tẹo nào cả. Ai cũng nguyên tắc cứng như bả thì mấy ông làm thất thoát cả ngàn tỉ có mà... khóc thét, chịu sao xiết?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận