- Thưa sư phụ, con muốn tăng giá nhưng sợ dân “la làng”. Do vậy, con “nằm nín” chờ thời cơ! Sư phụ nghĩ sao?
- Phải!
Vài hôm sau, Xăng lại tìm đến sư phụ:
- Dù dân có “la làng” nhưng con nhất quyết tăng giá. Sư phụ có ý kiến gì không?
- Phải! Nên tăng giá...
Dăm ba ngày sau, Xăng lại mò đến:
- Dân “la làng” dữ quá, con phải hạ giá thôi nhưng con hạ giá có tí xíu. Sư phụ có cao kiến gì không?
- Phải! Nên hạ giá nhưng...
- Nhưng sao hả sư phụ?
- Theo ta, đã tăng giá rồi thì không nên hạ. Con thấy ta không, chỉ tăng giá chứ có bao giờ hạ đâu.
- Sư phụ nói phải lắm, con cố noi gương. Sư phụ có căn dặn gì con nữa không?
- Từ đây về sau, con cứ “3 phải” mà làm đừng đi tới đi lui tìm ta, thiên hạ thấy họ đàm tiếu, dị nghị...
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận