* Thưa anh Lê Văn Tuấn, phải gọi anh là “nhà” nào cho đúng?
- Lê Văn Tuấn (cười): Đối với tôi “nhà” nào cũng quan trọng như nhau, bởi mỗi “nhà” tôi đều gầy dựng nên một cách rất khó khăn. Mỗi nhà đều có cá tính, cuộc sống khác nhau. Nếu là nhà soạn nhạc thì tôi lấy tên thật là Lê Văn Tuấn, nhà thơ thì bút danh là Lê Tuấn, còn nhà văn thì là Mark Lê Twain.
* Xin anh nói thêm đôi điều về tập truyện Bài ca con linh dương cũng như những tập thơ mang đậm chất triết lý của anh?
- Tác phẩm Bài ca con linh dương kể về hành trình sinh tử đầy hào hùng của muôn thú trước những biến động và cái ác luôn rình rập. Ngoài ra, tác phẩm Quà tặng trái tim 1-2 ( NXB Văn Học) cũng được độc giả yêu thích không kém. Mới đây, tôi đã ra mắt 8 tập thơ Chảy trong mạch đất, Mùa hoa bưởi nở trên sa mạc, Giấu hoa mộc miên nở trong tim, Sương mai còn ướt trên mặt sóng, Bài ca chim Cắt, Mật mã trường sinh, Hòa bình trên đỉnh văn minh và Ân tình non nước. 8 tập thơ bao gồm 354 bài là những lý luận, cái nhìn về vũ trụ, thiên nhiên, tình yêu của con người nhạy cảm với vạn vật.
* Trong năm qua, anh còn được dư luận chú ý với vai trò là người tiên phong khơi dòng nhạc Cror?
- Cror là viết tắt của các từ Classic, Romantic, Opera và Rock. Trong đó các thể loại nhạc Classic, Romantic và Rock thì ai cũng biết, còn Opera nghĩa là ca sĩ sẽ hát bằng tình cảm, bằng tâm hồn của mình chứ không chỉ là âm nhạc đơn thuần, trong đó còn có cả thơ, nhạc và kịch. Đó là triết học, những câu chuyện ngụ ngôn, cả hội họa và điện ảnh.
Và hơn thế nữa, thể hiện được tâm tư, trăn trở từ chính trái tim mỗi người. Tôi phải mất năm năm kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng Cror cũng đã được nhiều người đón nhận khi album DVD đầu tiên mang tên Nơi chốn của linh hồn với 8 tác phẩm âm nhạc của tôi ra mắt khán giả trong năm 2010. Tôi rất vui VTV đã dành trọn một chương trình 30 phút để phát 5 tác phẩm trong số này. HTV9 cũng vừa phát sóng chương trình Mùa xuân mới trên đỉnh thơ ca với một loạt tác phẩm thơ và nhạc của tôi.
* Quan điểm của anh như thế nào về dòng nhạc Cror đầy mới mẻ này?
- Theo tôi, âm nhạc Cror có nhiều học thuật mới lạ nhưng không nhằm đề cao những cái mới lạ về học thuật mà nhằm tôn vinh một triết học âm nhạc - vì một thế giới đại đồng trong hòa bình, hạnh phúc và sáng tạo. Đây là dòng nhạc sẽ gợi mở cho người nghe nhiều cảm xúc khác nhau, vừa “thân quen” vừa “lạ tai”, bởi nó hầu như chưa xuất hiện trước đây trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào.
* Anh đang chuẩn bị đêm nhạc riêng về dòng nhạc này?
- Tôi luôn muốn dòng nhạc này được phổ biến rộng rãi trong mọi đối tượng khán giả nên vào tối 27-1-2011 này tại Nhạc viện TP.HCM, tôi sẽ giới thiệu buổi hòa nhạc Cror gồm những tác phẩm tâm đắc nhất của tôi, vào cửa miễn phí. Tham gia chương trình có tôi cùng các nghệ sĩ - ca sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, nhóm Mặt Trời Mới, Cadilac, Nhật Nguyệt, Hoàng Kim... cùng một số ca sĩ người nước ngoài.
* Anh có thói quen khai bút đầu xuân không?
- Năm nào, sau giao thừa tôi đều khai bút đầu năm một đoạn nhạc hoặc một đoạn thơ. Nhân đầu năm mới, tôi xin gửi tặng bạn đọc Áo Trắng một đoạn thơ xuân của tôi:
Mồng một tết Nắng sớm ngập sân Tôi nhìn ra Một chú chim cu gáy Đứng ven hồ nghiêng xuống đáy soi gươngTôi vung nắm gạo cho chim gáy Giật mình chim tung cánh bay đi Vội vàng tôi đã làm hay hóa dở Cánh chim bay làm lỡ cả ngày xuân Nhưng chim không vô tình khi ngày xuân bay đến Lại chẳng vô tình khi vỗ cánh bay đi Chỉ có tôi là vô tình không hiểu Vung cái tầm thường Ra Giữa chốn thanh tao...
* Xin cảm ơn anh.
Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận