22/07/2011 10:50 GMT+7

Ba ngày làm vệ sĩ

TRƯƠNG VĂN HIẾU
TRƯƠNG VĂN HIẾU

TTC - Cách đây khoảng chục năm. Lúc vừa đặt chân xuống Sài Gòn, tôi như “thằng ngố đi trên phố” thấy cái gì cũng nhìn.

1z8gYyLD.jpgPhóng to

Thậm chí thấy một cặp nam nữ đang “nựng” nhau trên xe máy tôi cũng ráng dừng lại “xem cho rõ” đến nỗi cái thằng đang “nựng” bạn gái đòi “...đá chết mẹ!” tôi mới bỏ đi. Gia đình tôi không đến nỗi nghèo, nhưng tôi lại không thích ngửa tay xin tiền.

Thế là để có tiền ăn học và có nơi để “chui ra chui vào” tôi quyết định đi tìm việc làm với tiêu chí là phải kiếm chỗ nào bao luôn ăn ở, còn tiền lương thì đủ đóng học phí là được. Cuốc bộ bốn ngày trời, tôi mới gặp được nơi chịu tiếp nhận mình, là một Trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Hoàng Văn Thụ.

Sau khi nghe tôi trình bày, cô nhân viên nói chắc như đinh đóng cột: “Theo chị, em đi làm vệ sĩ là hợp nhất, vì em không có hồ sơ, chỉ có giấy chứng minh, đủ yêu cầu của công ty vệ sĩ ”. Nghe yêu cầu dễ ợt vậy tôi mừng húm gật đầu cái rụp dù không biết “làm vệ sĩ” là làm gì. Sau khi đóng lệ phí 60.000đ, tôi cầm giấy giới thiệu của trung tâm ra ngoắc anh xe ôm kêu chở về công ty vệ sĩ.

Tiếp tôi, một ông ốm nhách tự xưng là giám đốc công ty vệ sĩ, không thèm hỏi bằng cấp hồ sơ gì mà chỉ bảo đưa giấy chứng minh cho một người khác chạy đi phô-tô và bảo: “Công ty bao ăn ở, lương tháng 400.000đ, được thì ngày mai công ty cho xe đưa đi làm”. Nghe ông giám đốc nói, tôi biết mình đã được nhận, nên đánh liều hỏi: “Dạ, chú cho cháu hỏi, làm vệ sĩ là làm gì ạ?”. Không trả lời, ông nhìn tôi một lúc rồi mới rặn ra vài câu nghe huề vốn: “Làm vệ vĩ là làm vệ sĩ chứ làm gì, mai rồi biết”.

Hôm sau, tôi đến chỗ hẹn theo lời dặn của giám đốc: “Nhớ đến đúng giờ để xe đưa đi làm!”. Ban đầu tôi cứ tưởng “xe đưa đi làm” là xe ô-tô, hóa ra đó là một bác xe ôm. Cùng với tôi trên chuyến “xe đưa đi làm” hôm ấy còn có một anh lớn hơn tôi vài tuổi. Xe tống ba chạy gần một giờ đồng hồ thì đến chỗ làm. Đó là một công trường rộng mênh mông, xung quanh toàn cây cối um tùm thuộc huyện Củ Chi (TP.HCM).

Nhiệm vụ chúng tôi được một người tổ trưởng truyền đạt lại là “Đi vòng vòng coi công nhân thi công và dân địa phương có vào trộm vật tư không?”. Khoác lên người bộ đồng phục của công ty cũng thấy sướng, nên hai ngày đầu, tôi và anh bạn đồng nghiệp “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đến ngày thứ ba, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tôi và anh bạn đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ thì bất thình lình gạch đá từ ngoài đường ném vào hàng rào tôn của công trường đùng đùng như đại bác, kèm theo là một đám thanh niên choai choai tay cầm gạch đá và gậy gộc xuất hiện. Bọn chúng hùng hổ quát tháo: “Mấy thằng bảo vệ tối tuần trước đánh anh em tao đâu rồi, ra đây!”. Vừa la hét, chúng vừa ném gạch đá vào, khiến cho ba bốn công nhân bị xịt máu đầu. Cả công nhân và hai thằng “vệ sĩ” đang “làm nhiệm vụ” là tôi với anh bạn sợ xanh mặt, chạy tán loạn.

Bỗng một thằng la lớn: “Hình như hai thằng bảo vệ mặt áo xanh nè, đánh chết mẹ nó đi!” Chỉ nghe có thế, tôi lấy đà đạp đổ hàng rào tôn phóng vô rừng tràm chạy thục mạng. Vừa chạy tôi vừa run, vì bọn chúng đang đuổi theo phía sau và không ngừng la hét “đập chết mẹ thằng bảo vệ mặc áo xanh”. Chạy một đoạn khá xa, khi nghe tiếng la hét thưa dần, tôi đứng lại để thở và cởi bỏ bộ áo quần màu xanh chết tiệt vứt vào lùm cây. Cởi đồ xong, tôi mặc mỗi chiếc quần đùi băng rừng lội ruộng chạy tiếp.

Chạy một lúc tôi thấy một bù nhìn giữa ruộng có chiếc áo bên ngoài, nhìn quanh không thấy ai, tôi đánh liều lấy chiếc áo mặc vào và chạy tiếp cho đến khi ra đường quốc lộ đón xe về lại Sài Gòn thì tôi mới biết mình thoát nạn. Dù vậy, một hai tuần đầu tôi vẫn còn ám ảnh bởi nếu tôi không nhanh chân, chắc giờ đã lên bàn thờ “buôn chuối”, không thì cũng “tàn phế võ công”. Cho đến hôm nay, khi ngồi viết lại câu chuyện đi làm vệ sĩ này tôi vẫn còn thấy sợ như nó vừa xảy mới hôm qua.

TRƯƠNG VĂN HIẾU

TRƯƠNG VĂN HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên