19/01/2011 18:36 GMT+7

Ba mẹ con tự tử, một người chết

Tin, ảnh: SƠN BÌNH
Tin, ảnh: SƠN BÌNH

TTO - Khoảng 6g30 ngày 19-1, tại một căn phòng trong giáo xứ Phú Thọ Hòa, đường Lương Trúc Đàm (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM), người dân phát hiện ba người phụ nữ toàn thân tím tái, miệng sôi bọt mép nên sơ cứu và trình báo công an.

60brD7vv.jpgPhóng to
Hai mẹ con Trần Thị C. và Lưu M.P. đang cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương

Tại hiện trường, rất đông người dân nhốn nháo xung quanh, thi thể một phụ nữ đã chết được công an che đậy để khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Hai người còn lại được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa quận Tân Phú, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Trưng Vương, quận 10.

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ cho biết hai nạn nhân đang trong tình trạng bị ngộ độc, đã được sơ cứu súc rửa và đang thở bằng bình oxy để theo dõi.

Đến 13g30, một trong hai người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch, khai nhận họ là ba mẹ con gồm bà Trần Thị C. (47 tuổi) hai cô con gái sinh đôi là Lưu M.P. và Lưu M.V. (cùng 20 tuổi, em V. đã chết), ngụ ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, vì làm ăn thua lỗ, cả ba mẹ con tìm đến giáo xứ Chánh Phú Hòa rạng sáng 19-1 cùng uống thuốc tự tử. Hiện Công an Q.Tân Phú đang điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên