![]() |
- Hồi này thời kinh tế thị trường, nghèo mà muốn được như giàu, hèn mà muốn như sang, học hành không ra chi mà cũng muốn như có tri thức; muốn như vậy cần phải có điều kiện gì?
Đức Khổng Tử nói:
- Ngươi hỏi ta câu này trong thời “bão giá” thì cũng khó trả lời thông suốt. Nhưng biết tới đâu ta trả lời tới đó. Người mà muốn được những điều như ngươi hỏi thì phải có ba điều kiện.
- Thưa thầy, đó là gì? Có khó lắm không?
- Cũng chẳng khó. Điều kiện cốt yếu là phải có cái tướng.
- Là ngoại hình phải không thầy?
- Không nhất thiết phải “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” như Từ Hải, nhưng phải có cái đầu nhọn, cái miệng rộng và có đôi bàn tay to hơn người khác.
- Thầy có thể lý giải cho con hiểu rõ được không?
- Người có cái đầu nhọn mà lại hói nữa thì càng tốt. Đầu nhọn thì để dễ luồn lách, cái lỗ nhỏ như lỗ kim cũng có thể chui luồn qua, việc khó cũng thành dễ. Cái miệng rộng mà tròn thì tốt lắm, miệng như thế thì nịnh hót mới trơn tru, việc méo mó cũng thành tròn, xấu hóa ra tốt. - Thế còn đôi bàn tay to để làm gì?
- Ngươi là học trò giỏi nhất trong số 72 học trò giỏi của ta, thế mà chậm hiểu quá. Đôi bàn tay to để bưng bê quà cáp biếu xén cấp trên và cũng để vỗ tay khen nịnh khi họ đăng đàn báo cáo thành tích.
- À ra thế. Giờ con hiểu rồi.
Y XÀ NO (TP.HCM)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận