29/06/2013 06:42 GMT+7

Bà điên

TUYẾT NHUNG (ĐHSP Đà Nẵng)
TUYẾT NHUNG (ĐHSP Đà Nẵng)

AT - Ngày nào bà điên cũng chạy qua xóm chợ, bà hát, bà múa dưới cái nắng gay gắt. Ai cho gì bà ăn nấy. Hôm qua chị phó chủ tịch xã X đi chợ, bà điên đói bụng chạy lại xin tiền. Chị móc đưa hai tờ hai ngàn lẻ. Bà điên lấy một tờ tiền, còn một tờ bảo để dành mua bánh cho con, rồi bỏ chạy, cười những tràng cười man dại.

Sáng nay tan buổi họp, chị phó chủ tịch xã cùng ba người đồng nghiệp về nhà chị nấu ăn trưa. Vừa quấn cuốn bánh tráng thịt heo, anh K cười bảo:

- Sáng nay anh mới ký nhận 8 triệu từ quỹ từ thiện trong Nam ủng hộ mua sách vở cho những người khuyết tật, đau yếu không có khả năng lao động. Định sẽ quy ra mua quà tầm 5 triệu. Còn khoảng 3 triệu thì... chà trời nắng thế này mà anh em ta có chuyến du lịch gần gần cũng thú vị nhỉ. Cô H lo cho anh vụ này nhá.

Rồi cả ba cười ngặt nghẽo. Chị phó chủ tịch xã thấy lạnh xương sống, bỗng nhớ tới bà điên cười man dại ngoài xóm chợ.

ByJmLOrV.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TUYẾT NHUNG (ĐHSP Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini