Một bữa nọ, bà điên đang đi lang thang thì có một thanh niên chạy chiếc xe SH với vận tốc nhanh lao vào bà. Mọi người xúm quanh nhìn những vết thương trên cơ thể của bà và bàn tán. Người thanh niên gương mặt tái nhợt sợ bị bắt vạ. Bà điên chỉ biết khóc và than đau. Một người buột miệng:
- Tưởng ai, thì ra là bà điên này, chắc lại lao vào xe người ta chứ gì. Ai gặp bả cũng mang họa.
Nghe vậy người thanh niên liền nói:
- Trời ơi, thấy xe mà cứ chạy tới làm sao người ta tránh được. Đúng là bà điên!
Rồi hắn ta leo lên xe chạy mất. Bà điên đưa đôi mắt ngây dại nhìn mọi người xung quanh, bỗng bà cười lớn làm ai cũng giật mình. Không ai biết vì sao bà lại vui như vậy, chỉ có bà điên biết vì lúc đó bà đã nhìn thấy được những ánh mắt giống y hệt bà.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận